Sự thật khó tin về bóng đá Thái Lan

Kinh Vân |

Nếu biết điều này, có lẽ CĐV Việt Nam sẽ phải cảm thấy bội phần xấu hổ trước Thái Lan.

Trong suốt hơn 90 phút trên Mỹ Đình, CĐV Thái Lan không ngừng hát hò, cổ vũ cho đội tuyển con cưng. Khi bị NHM Việt Nam ném chai nước vào người, họ cũng nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục "gào thét" vì ĐT Thái Lan.

NHM Việt Nam có thể cảm thấy tức giận, cảm thấy xấu hổ trước đám đông CĐV Thái Lan có mặt trên Mỹ Đình ít ngày trước.

Lý do thì có nhiều: đội bóng của họ thắng đậm chủ nhà 3-0, CĐV Thái Lan quá đông đảo và chuyên nghiệp – vượt trội chủ nhà...

Ở thời điểm hiện tại, những gì liên quan tới người Thái là một nỗi đau mà bất cứ fan bóng đá Việt Nam nào cũng đều muốn tạm quên đi, không nghĩ tới.

Còn HLV Miura cũng như ĐTQG Việt Nam cũng bị không ít người đặt sang 1 bên, “tạm ngừng” yêu, nghĩ hay nhắc đến.

Điều duy nhất NHM bóng đá Việt Nam còn có thể tự hào, là thứ bao lâu nay chúng ta vẫn nói: Tình yêu bóng đá. CĐV ở dải đất chữ S luôn tự hào có tình yêu bóng đá lớn không thua kém ở đâu trên thế giới, dù nền túc cầu chúng ta không mạnh.

Nhưng nhìn ở một khía cạnh nào đó, chính điều ấy lại làm chúng ta xấu hổ. Vì sao ư?


Người Thái không cần nói họ yêu bóng đá đến đâu, mà là chuyên nghiệp như thế nào!

Người Thái không cần nói họ yêu bóng đá đến đâu, mà là chuyên nghiệp như thế nào!

Hồi năm 2008, ĐTQG Việt Nam hành quân tới Thái Lan ở lượt đi Chung kết AFF Cup và giành chiến thắng 2-1.

Lần đó, chơi trên sân khách nhưng ĐTVN không gặp nhiều áp lực. Chính HLV Calisto cũng thừa nhận, bầu không khí bóng đá ở Bangkok không thể so sánh với Hà Nội.

Cho tới tận lúc này, khi ĐTQG Thái Lan ngày càng chứng tỏ vị thế số 1 ở khu vực ĐNÁ, tình yêu bóng đá tại xứ Chùa Vàng cũng chưa bao giờ được đánh giá quá cao.

Không chỉ dừng lại ở bóng đá, mà thực tế so với Việt Nam, tình yêu thể thao nói chung ở đất nước này cũng kém, dù tại các kỳ SEA Games, họ thường xuyên đứng nhất trên bảng tổng sắp những năm trở lại đây.

Người Thái không tự hào có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt bậc nhất thế giới như Việt Nam. Nhưng điều gì giúp cho họ đã nổi bật ở Mỹ Đình cách đây ít ngày, về cả quân số lẫn cách thức cổ vũ?

Đó là sự chuyên nghiệp và tận tâm. CĐV Thái Lan rõ ràng không chỉ giỏi nói hay “múa bàn phím” trên mạng internet. Họ biết xách đồ nghề cổ vũ lên và đi, phấn đấu trở thành chuyên nghiệp để bước cùng đội tuyển đang phấn đấu đến đẳng cấp thế giới.

Với một CĐV bóng đá, tình yêu là chưa đủ. Nếu không tự trang bị cho mình sự bền bỉ và chuyên nghiệp, thì chưa đá, bạn đã thua các đối thủ trên khán đài mất rồi!

Clip Việt Nam 0-3 Thái Lan (13/10, Mỹ Đình, vòng loại WC 2018 khu vực châu Á)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại