Sốc với ông bố "dị" nhất năm

Lê La |

(Soha.vn) - Chỉ nửa giờ sau khi xuất viện, cậu bé mới vài ngày tuổi đã được ông bố là một fan cuồng của CLB Torquay United đưa thẳng tới sân bóng.

Trong trận đấu khép lại mùa giải League Two (hạng Tư Anh), Anthony Roach, một fan cuồng 39 tuổi của CLB Torquay đã không muốn bỏ lỡ lần cuối nhìn đội bóng thân yêu trước khi rớt hạng. Bằng mọi giá anh chàng vẫn muốn đến sân bất chấp còn nhiệm vụ đón cậu con trai vừa sinh được vài ngày.

Chỉ 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu, Roach đã đến viện đón cậu con trai Arlo, mới sinh chỉ được 4 ngày. Sau khi đưa cô vợ Rebekah Bancroft về nhà an toàn, Roach đã ngay lập tức quay xe, phóng như điên thẳng hướng sân bóng Plainmoor cùng cậu quý tử trong xế hộp.

Ông bố vô tâm và cậu con mới sinh

Ông bố vô tâm và cậu con mới sinh

“May mắn là ông chủ của tôi có một vị trí VIP trên khán đài nên tôi không gặp khó khăn để đưa Arlo vào sân. Tôi muốn con trai mình có một khoảnh khắc đáng nhớ, ít nhất Arlo cũng đã được theo dõi một trận đấu của Torquay”, ông bố vô tâm nhưng cuồng nhiệt với trái bóng tròn này lên tiếng giải thích.

Arlo là cậu con trai đầu của Anthony Roach với cô vợ Rebekah, người đã có 2 cô con gái riêng với cuộc hôn nhân trước đó. Roach giải thích, cái tên Arlo cũng được ghép từ chữ cái đầu trong cái tên của anh (Anthony) và chiếc áo số 10 anh thường khoác lên mình mỗi khi chơi bóng.

Chỉ tiếc một điều, trong trận đấu mà Torquay chào đón một fan vô cùng đặc biệt, họ thất bại tan nát 0-3 trước Wycombe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại