Số 4 & án tử cho Real hay Atletico?

Lê La |

(Soha.vn) - Thiên đường chỉ cách một bước chân, nhưng trận chung kết gắn với năm có cái đuôi “số 4” độc địa sẽ ám ảnh Real hay Atletico?

Theo quan niệm phương Đông, số 4 là con số cực kỳ không may mắn bởi nó đọc giống từ “chết” trong tiếng Trung Quốc. Vì thế, nó được xem là đại diện cho sự bất hạnh và hạn chế sử dụng ở mức tối đa.

Người phương Tây khác hơn một chút, khi số 4 được xem là nền tảng vững vàng, ổn định và mạnh mẽ. Song nó cũng có ý nghĩa tiêu cực, tượng trưng cho sự cứng nhắc và thất vọng. Sau trận chung kết đêm nay, nó sẽ mang đến nỗi thất vọng tột bậc cho Atletico và đặc biệt là Real.

Nhìn lại một số mùa Cúp C1/Champions League trong khoảng gần nửa thế kỷ qua, thật trớ trêu khi những trận chung kết diễn ra vào năm có đuôi số 4, kết cục tồi tệ thường giáng xuống những đội bóng thuộc tầng lớp đại gia của châu Âu.

Cúp C1 mùa 1963/64, Real khi ấy đang là một thế lực thống trị bóng đá cựu lục địa với 4 chức vô địch liên tiếp, gắn liền với tên tuổi của những Puskas, Di Stefano. Trên đường vào chung kết, họ hạ tất cả những tên tuổi ưu tú. Nhưng trong trận đấu cuối cùng, Los Blancos đã bất ngờ gục ngã trước Inter, đối thủ trước đấy chẳng chứng tỏ được gì nhiều với thất bại 1-3.

Real có lẽ run rẩy hơn khi nhìn vào các trận chung kết diễn ra trong năm có đuôi số 4

20 năm sau, một Roma có lực lượng hậu và lại được chơi tại sào huyệt Olimpico đã bất ngờ gục ngã trước Liverpool ở Cúp C1 1983/84, giải đấu chứng kiến tài năng kiệt xuất của thủ môn Grobbelaar sau loạt sút penalty. Trận chung kết năm ấy, Grobbelaar đã cản phá được tới 2 quả 11m của Roma.

Còn ở mùa 1993/94, chỉ 2 năm sau khi giải đấu danh giá nhất châu Âu chơi theo thể thức Champions League, một Milan tan hoang vì cơn bão chấn thương đã bất ngờ khiến Barca hùng mạnh ôm hận trong trận đấu cuối cùng. Càng kinh ngạc hơn nữa, khi đội bóng sọc đỏ-đen thành Milan hạ Gã khổng lồ xứ Catalan tới 4 bàn không gỡ.

Hay gần đây nhất là chung kết Champions League 2003/04, mùa giải có lẽ là tệ hại nhất trong lịch sử đấu trường danh giá và khốc liệt nhất châu Âu. Trên con đường trải đầy hoa hồng khi các đội bóng lớn phải loại nhau, Porto của Mourinho lên ngôi trong sự bất ngờ của cả thế giới sau khi đánh bại Monaco tại Arena AufSchalke, giờ là Veltins Arena, sân nhà của Schalke.

Nếu có một chút gì đó để Real, đội bóng đang được đánh giá là thế cửa trên, có lẽ chính là thất bại của Atletico trong trận chung kết Cúp C1 1973/74, mùa giải cũng có đuôi là con số 4 vô cùng đáng ghét.

Trận chung kết năm đó, Aragones, huyền thoại vừa qua đời ở tuổi 75 ghi bàn mở tỷ số cho Atletico phút 114. Nhưng chỉ 6 phút bất cẩn, Los Rojiblancos bị Bayern gỡ hòa 1-1 đúng phút bù giờ cuối cùng hiệp phụ thứ 2. Trận đá lại sau đó 2 ngày, Atletico thua vỡ mặt 0-4 trước đội bóng Đức trên SVĐ Heysel.

Trái bóng chưa lăn và trong một trận đấu mang thể thức knock-out, mọi thứ đều có thể xảy ra. Giấc mộng Decima của Real sẽ thêm một lần dang dở, hay Atletico sẽ vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài ở châu Âu trong năm có con số 4 độc địa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại