Siêu kinh điển: Barca đại thắng trò "chém gió"

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Real Madrid không còn Jose Mourinho vì thế đang chịu lép vế trước tài “chém gió” của một nhân vật ở Barca.

“Câu hỏi đặt ra là, họ sẽ thi đấu thế nào khi có Bale? Nếu Real muốn kiểm soát bóng, tôi sẽ khiến họ gặp khó khăn. Bởi tôi sẽ chiếm những khoảng không gian trước mặt Bale. Khi Real có bóng, đối phương sẽ lùi về phòng ngự nhiều tầng.

Còn nếu Real không có bóng, như những năm qua vẫn vậy, thì chúng tôi sẽ nói rằng “Tuyệt vời, chúng tôi có bóng!” Sự tự tin trong chúng tôi sẽ lớn dần và liên tục di chuyển trên sân rồi “bang!” một đường phản công và ghi bàn. Tôi thực sự thích điều đó”, Cesc Fabregas “chém gió” về viễn cảnh Barca sẽ ghi bàn vào lưới Real ra sao trong trận Siêu kinh điển đêm nay.

 	Cesc Fabregas tự tin sẽ thắng Real

Cesc Fabregas tự tin sẽ thắng Real

Có thể thấy sau khi Mourinho ra đi, gần như không cá nhân nào “chém gió” về El Clasico “xuất thần” đến như Cesc Fabregas. Ví dụ như trong dịp này, 2 HLV cũng chỉ đưa ra những phát biểu khác hiền lành.

“Vấn đề cơ bản là chúng tôi phải đến Nou Camp và chứng minh chất lượng của mình, thi đấu với khả năng tốt nhất. Chúng tôi cần sự can đảm để thi đấu, không chỉ là phòng ngự rồi phản công. Đó là nhân tố con người, là phong cách của đội bóng, đi đến Barca và chơi.

Phản công là vũ khí tốt để chống lại Barca. Sẽ phức tạp hơn khi chúng tôi kiểm soát bóng. Nhưng điều quan trọng là phải phối hợp tốt với nhau”, HLV Ancelloti phát biểu.

Theo ông thầy người Italia thì Real sẽ tập trung vào việc thi đấu và phát huy hết những khả năng mình có hơn là tìm cách khắc chế đối phương. Cũng chính vì thế, Ancelloti thú nhận chưa tìm ra cách hóa giải Neymar: “Chúng tôi không thể nghĩ ra cách hóa giải Neymar. Bởi nếu tập trung cho cậu ta, chúng tôi sẽ để sổng mất những Messi, Xavi và Iniesta”.

 	Chính HLV Ancelloti cũng phải thừa nhận không biết cách chặn nhân tố mới Neymar bên phía Barca

Chính HLV Ancelloti cũng phải thừa nhận không biết cách chặn nhân tố mới Neymar bên phía Barca

Trong khi HLV Real dè dặt thì thuyền trưởng Barca có nhiều tự tin hơn.

“Thật khó tìm thấy cặp đấu nào thú vị hơn Barca vs Real. Tôi muốn đội thi đấu tốt và giành chiến thắng. Cơ hội chiến thắng của chúng tôi là thi đấu đẹp”, HLV Martino chia sẻ.

Tỏ ra mạnh bạo, chiến lược gia Martino có những lời lẽ khiêu khích nhất định cho Real: “Tôi có sợ lối chơi bạo lực của Real không à? Không, mỗi đội bóng đều có phong cách thi đấu của riêng họ và luôn có trọng tài đánh giá”.

Khi những người trong cuộc liên tục lên tiếng phát biểu cũng là lúc báo giới chú ý về 2 người cũ Pep Guardiola và Jose Mourinho. Tuy nhiên Pep Guardiola lúc này chỉ chú tâm vào Bayern Munich và không quá vướng bận vào Siêu kinh điển.

“Tôi không quan tâm tới Siêu kinh điển giữa Barca và Real. Tôi sẽ đi ăn tối với gia đình và sau đó về nhà ngủ”, Mourinho thậm chí còn tỏ vẻ “bơ” El Clasico ra mặt sau khi không còn dẫn dắt Real.

Dưới đây là những phát biểu thú vị khác liên quan tới El Clasico

* "Siêu kinh điển chẳng quyết định điều gì. Mùa giải vẫn còn rất dài", hậu vệ Reamos bên phía Real chia sẻ.

* "Benzema sẽ chứng tỏ tất cả đã sai", hậu vệ Arbeloa động viên tinh thần tiền đạo người Pháp trước thềm El Clasico.

* "2-2. Tôi tin rằng Barca sẽ chơi tốt trên sân nhà. Tôi hy vọng Real có thể đạt được sự cân bằng và tiến lên phía trước, thậm chí chiến thắng. Cris Ronaldo là viên ngọc quý với các CĐV Real lúc này, phong độ của anh ấy thật đáng kinh ngạc", cựu cầu thủ của cả Barca và Real - Fiogo chia sẻ. Ngoài ra, huyền thoại bóng đá người Bồ còn tiết lộ việc quyết định rời Nou Camp để đến Bernabeu rất dễ dàng với anh!

* "Tôi biết cách để đối phó với Pepe", Neymar nêu đích danh tên "đối thủ" của anh ở Siêu kinh điển đêm nay.

* "Neymar không ăn vạ", cựu tiền đạo... Real bất ngờ lên tiếng bênh vực người của Barca. Theo lời cựu chân sút Predrag Mijatovic này thỉ Neymar đi bóng nhiều và dứt điểm nhiều, điều đó khiến anh thường bị "chặt chém".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại