SHB.ĐN và giấc mơ vô địch

Nếu chỉ nhìn vào kết quả của SHB.ĐN từ đầu lượt về đến nay thì đấy là thành tích không tồi. Thế nhưng, xét về phong độ và cách chơi, những gì mà SHB.ĐN đã thể hiện vẫn chưa mang lại ấn tượng thật sự thuyết phục. Vậy trong những trận đấu còn lại của mùa giải, thầy trò Huỳnh Đức liệu có đủ lực để bảo vệ ngôi vương?

Mạch 7 trận bất bại của SHB.ĐN là con số biết nói, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn chưa làm người hâm mộ nơi đây phát cuồng. Dễ nhận thấy trong chuỗi trận vừa qua, các nhà ĐKVĐ không chơi bóng bẩy, tấn công đẹp mắt như hình ảnh vốn thấy, kể cả khi đá ở Chi Lăng.

Một điều rất lạ là bây giờ SHB.ĐN lại đá rình rập phòng ngự phản công. Ít những bài xuống cánh như thường thấy, cả những quả tạt vào trong cũng hiếm. Họ lì đòn và già dơ đi rất nhiều. Huỳnh Đức thường bố trí đến 2 cầu thủ đánh chặn ở giữa sân, chơi rình rập theo kiểu chớp thời cơ và ghi bàn. Như cái cách trân mình chịu trận, tăng tốc 15 phút cuối, khi đá cùng HN.T&T. Hay đá rất nhạt nhẽo trước chủ nhà K.KG, nhưng chỉ cần một pha gõ đầu của Merlo là đủ. Tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu trong cách chơi của SHB.ĐN trong thời gian gần đây.

SHB.ĐN và giấc mơ vô địch
Không phải lúc nào cũng xuất sắc nhưng Merlo luôn biết xuất hiện đúng thời điểm để mang về chiến thắng cho SHB.ĐN

Nếu HN.T&T thắng SHB.ĐN cuối tuần rồi, rất có thể chặng về đích dễ hình dung hơn. Nhưng 3 điểm có được trước người anh em đã giữ nguyên cơ hội bảo vệ ngai vàng cho đội bóng ông Đức, bởi trong tay SHB.ĐN vẫn còn lại 9 trận (4 đá sân nhà, 5 chuyến làm khách).

Sau trận thắng HN.T&T, bầu Hiển đã phát đi thông điệp ngay tại sân Hàng Đẫy: nếu SHB.ĐN vô địch mùa này, sẽ được thưởng to. Lúc này, ông Hiển đang vui. Một đội bóng khác cũng được xem là của ông, QNK.QN, đã vô địch hạng Nhất và lên chuyên. Thế nên, dù HN.T&T hay SHB.ĐN thì lên ngôi ông cũng là người được hưởng lợi.

Với những gì diễn ra từ ngày khởi tranh đến nay, cuộc đua đến ngôi vô địch xem ra chỉ là sự cạnh tranh của 4 cái tên là SHB.ĐN, SLNA, HN.T&T và HA.GL. Mỗi đội đều có những lợi thế của riêng mình và cả những “lăn tăn” khác, nhưng tất cả đều xứng đáng để lên ngôi vào cuối mùa. Xứ Nghệ đã “giải khát” bằng trận mưa gôn vào lưới ĐT.LA. HA.GL cũng “thông nòng” khi cả Oseni lẫn Evaldo đều nhả đạn. SHB.ĐN đang lầm lì tiến vững chắc. HNT&T có bản lĩnh của một đội bóng lớn. Từ nay đến cuối mùa, họ lần lượt gặp nhau. Đó hẳn là những trận chạm trán nảy lửa, để phân định ngôi thứ và cả vị thế. Cũng rất mong những sòng phẳng và không có vân vi cho những cuộc đối đầu này, làm nền cho cuộc đua thêm sắc màu và lan tỏa nhiều dư vị ngọt ngào.

Phố biển Đà Nẵng mấy hôm rồi đã có nhiều cơn mưa giải nhiệt khiến trời dịu mát hẳn đi. Vài buổi tập qua, không khí trên Chi Lăng vui vẻ và rộn ràng tiếng cười. Các cầu thủ trẻ đang thể hiện hết sức để có thể ra sân nhiều hơn. Huỳnh Đức tiếp tục thể hiện sự gần gũi với cầu thủ hơn, đúng như tầm này năm ngoái ông đột nhiên thân thiện với học trò khiến ai cũng ngẩn tò te. Mà nên thế, nắm quân không chỉ có “bàn tay sắt”, mà còn cần thêm cả “bàn tay nhung”.

Nhìn cơ số trên sân của SHB.ĐN lúc này, ai không cố gắng có thể mất suất như chơi. Như đã nói từ đầu mùa, HLV Huỳnh Đức đã đưa nhiều gương mặt trẻ ra sân thường xuyên, tạo những điều kiện để họ góp phần giảm tải cho những cựu binh. Ít nhiều thì những Minh Tâm, Anh Khoa, Minh Tuấn đã thể hiện và hứa hẹn tiềm năng. Họ rất khát khao thể hiện, cho cả mục tiêu SEA Games cuối năm này.

Thủ môn Thanh Bình đang vào độ chín. Một Quốc Anh đá như kiểu ngày mai không còn được chơi bóng. Đội trưởng Minh Phương vẫn nhiệt tâm, hiệu quả. Hàng thủ vững chắc với bộ đôi Hải Lâm-Cosmin, cùng sự trở lại của Phước Vĩnh. Merlo được chia lửa trên hàng công khi có sự xuất hiện của Milorad. Chất lượng đội hình đang tốt, và cả chất “quái” được gia cố trong thời gian gần đây, cho thấy SHB.ĐN đang hứa hẹn bùng nổ ở chặng cuối.

Với SHB.ĐN, chức vô địch năm 2009 là quá kỳ vĩ. Chiếc Cúp 2012 xứng đáng nhưng để lại nhiều vết xước. Lúc này, họ hội đủ những điều kiện để nắm “tiên cơ”. Quân hùng, tướng mạnh. Thông điệp đầy ẩn ý từ ông chủ cũng được phát đi. Quá nhiều cơ hội để bứt lên sau chặng “núp gió”. Cái cần nhất ở họ lúc này là đẩy khát khao lên cao trào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại