Sau nửa năm, Man United của Van Gaal không hề tiến bộ

Trần Trọng |

Louis van Gaal đã không giúp được đội bóng của ông tiến bộ chút nào kể từ trận thua ngày mở màn mùa giải dưới tay chính Swansea.

Man United không tiến bộ chút nào

Man United thua cả lượt đi và về trước Swansea với cùng tỷ số

Man United thua cả lượt đi và về trước Swansea với cùng tỷ số

Trong ngày mở màn mùa giải, Man United thúc thủ 1-2 dưới tay Swansea. Hôm thứ Bảy, ở vòng 26 Premier League, họ lại thua đúng Swansea, đúng 1-2.

Điều khác biệt duy nhất là lần này họ chuyền bóng dài nhiều hơn và có nhiều ngôi sao hơn trong đội hình. Swansea bị dồn ép trong phần lớn thời gian hiệp 2, nhưng Man United đã không thể tung ra cú đấm dứt điểm, điều càng khó hiểu với nguồn lực dồi dào mà họ có trong tay.

Trong trận thua trước, Van Gaal viện cớ các cầu thủ giỏi nhất của ông chưa thể ra sân. Lần này thì không thấy ông giải thích gì.

Đã tới lúc tìm người thay Robin van Persie

Van Persie đã sa sút nhiều

Van Persie đã sa sút nhiều

Van Persie đã là một người phụng sự tuyệt vời cho Man United, nhưng mùa này anh đã thay đổi. Không chỉ sự chậm chạp của anh làm các CĐV lo lắng, tốc độ tư duy của tiền đạo người Hà Lan cũng đã suy giảm nhiều.

Những pha bóng hay nhất của Man United đều không có sự tham gia của Van Persie. Anh không còn ở đẳng cấp như trước nữa.

Fellaini không có chỗ trên hàng công

Fellaini không hợp với vị trí tiền đạo

Fellaini không hợp với vị trí tiền đạo

Những đóng góp của tuyển thủ Bỉ trong hiệp 1 là hàng loạt các pha phạm lỗi, một chiếc thẻ vàng và màn trình diễn tệ hại trên hàng công.

Fellaini là một cầu thủ không tồi, nhưng anh không bao giờ có thể là một tiền đạo ở Man United.

Có thời điểm trong trận đấu, thật nực cười, Wayne Rooney tìm cách chuyền bóng ra sau hàng thủ Swansea và Fellaini buộc phải vượt qua Ashley Williams và Federico Fernandez bằng tốc độ!

Van Gaal không còn tin Radamel Falcao

Falcao (trái) không còn được tin tưởng

Falcao (trái) không còn được tin tưởng

Cánh cửa Old Trafford có lẽ đã khép lại vĩnh viễn với Falcao.

Khi Man United bị dẫn trước, không còn lại nhiều thời gian và sử dụng một tiền vệ trung tâm cơ bắp đá tiền đạo, chân sút người Colombia của họ vẫn không được ra sân, sau khi đã chỉ được đá 1 giờ đồng hồ ở trận gặp Preston North End tại Cúp FA thứ Hai vừa rồi.

Falcao giờ chỉ còn là cái bóng mờ của chân sút từng khủng bố mọi hàng thủ tại châu Âu vài năm trước.

Man United vẫn chưa tuyệt vọng

Herrera đang có phong độ khá ổn

Herrera đang có phong độ khá ổn

Không thật đều đặn, nhưng Man United vẫn chưa quên cách chơi thứ bóng đá bản lĩnh, hiệu quả và áp đảo mà họ từng thể hiện.

Tình huống dẫn tới bàn thắng của Ander Herrera là dấu hiệu cho thấy họ có thể đáng sợ ra sao nếu những tài năng tấn công của Van Gaal kết hợp tốt với nhau.

Herrera, Rooney, Luke Shaw và Angel Di Maria chia sẻ sự ăn ý có thể giúp Van Gaal chiến thắng, chỉ là họ phải thể hiện điều đó thường xuyên hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại