Sau Man City đến lượt Barca và Real quay lưng với Rooney

Chi Chi |

(Soha.vn) - Tiền đạo người Anh đang đứng trước cảnh đi cũng chẳng được mà ở cũng không xong.

Tương lai của R10 đang là vấn đề khiến báo giới sôi sục trong những ngày gần đây. Với việc bị HLV Alex Ferguson đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đấu với Real Madrid giữa tuần vừa qua, rất nhiều nhà chuyên môn cho rằng Rooney đã bị loại khỏi kế hoạch của chiến lược gia người Scotland. Thậm chí, giới truyền thông xứ Sương mù còn cho rằng Man United sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu đội bóng nào chịu trả 20 triệu bảng.

Tuy nhiên, có một vấn đề chắc chắn sẽ khiến gã Sherk dở khóc dở cười đó là các đội bóng lớn lại đều không quan tâm đến vụ chuyển nhượng này.

Tương lai nào cho Rooney?

Rooney là một tiền đạo xuất sắc, đó là điều chẳng phải bàn cãi. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn. Hiện Man City đã nói không với R10 bởi HLV Roberto Mancini thích Edinson Cavani và Radamel Falcao hơn.

Trong khi đó, 2 điểm đến đầy hứa hẹn khác là Real Madrid và Barcelona lại đang gặp một trở ngại rất lớn về chuyện lương bổng. Cả 2 gã khổng lồ xứ đấu bò đều không thể kham nổi mức lương lên đến 200.000 bảng/tuần của số 10. Thêm nữa, những mùa giải gần đây, Rooney liên tiếp gặp vấn đề về thể lực. Cả Real và Barca đều cho rằng việc bỏ ra một số tiền lớn như vậy là quá mạo hiểm.

PSG là một điểm đến hứa hẹn. Tuy nhiên, sau khi đã chi quá nhiều vào tiền lương để chiêu mộ những ngôi sao trong mùa Hè năm ngoái, đội bóng Pháp đang thắt chặt quỹ lương để đảm bảo luật công bằng tài chính của UEFA.

Đi cũng chẳng được mà ở cũng không xong, Rooney đang thực sự rơi vào thế bí.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại