“Sát thủ” xứ Nghệ cay đắng nhìn U23 Việt Nam mất thắng

Lupo |

Cảm giác không thể hỗ trợ chút nào cho đồng đội thực sự chẳng hề dễ chịu với một chân sút luôn khát khao.

Trước màn tổng duyệt cuối với U23 Myanmar, cuộc cạnh tranh suất cuối cùng trên hàng công được coi là của Lê Thanh Bình và Hồ Tuấn Tài.

Tuy nhiên, trong khi Thanh Bình được đá chính và chơi khá ấn tượng, đóng góp một bàn thắng thì Tuấn Tài lại phải ngồi ngoài vì chấn thương. Kết quả, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Myanmar.

Sau trận đấu, Tuấn Tài tỏ ra cực kỳ tiếc nuối và thậm chí có phần giận dữ.

Ảnh từ trang cá nhân của Tuấn Tài
Ảnh từ trang cá nhân của Tuấn Tài

Không phải vì ghen tị với đồng đội, Tuấn Tài giận bởi chẳng thể giúp gì cho U23 Việt Nam, giận bản thân mình sao quá đen đủi, lần nào lên tuyển cũng chấn thương, giận vì chưa đáp ứng được kỳ vọng của người thân, bạn bè.

Để giải tỏa bớt nỗi buồn, tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ suy tư của mình trên trang cá nhân một các ngắn gọn: “Tại sao lại thế? Tao ghét mày!”.

CĐV an ủi Tuấn Tài
CĐV an ủi Tuấn Tài

Những người hâm mộ đã vào an ủi cầu thủ 20 tuổi. Phấn lớn tin rằng, giai đoạn khó khăn này chỉ là nhất thời, tương lai Tuấn Tài còn rất rộng mở. Nếu sớm trở lại và chơi tốt, anh sẽ có cơ hội tỏa sáng trong màu áo U23 và ĐT Việt Nam.

Cũng trong tối qua, trung vệ Phạm Hoàng Lâm đã lên tiếng nhận lỗi sau sai lầm khiến đội nhà phải nhận bàn thua.

Phạm Hoàng Lâm nhận lỗi với bàn thua
Phạm Hoàng Lâm nhận lỗi với bàn thua

Tất nhiên, các CĐV không nỡ trách móc cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Họ chỉ yêu cầu Hoàng Lâm ghi nhớ sai sót, nghiêm khắc sửa chữa ở SEA Games (nếu được HLV Miura chọn) và trong tương lai nữa.

Trong 2 ngày tới, HLV Miura sẽ chốt danh sách U23 Việt Nam. Tuấn Tài chắc chắn sẽ không kịp bình phục. Còn cơ hội của Hoàng Lâm là 50-50.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại