“Sát thủ Chelsea” và lần thứ 13 may mắn của Stoke

“Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu, và xin lỗi nếu tôi kiêu căng: chúng tôi có HLV hàng đầu” - đó là câu nói cách đây đúng mười năm của HLV Jose Mourinho.

Nhiều năm nay câu nói đó gây cho ông nhiều phiền toái và bị chế giễu không ít lần, nhưng có lẽ mùa bóng này đã thành hiện thực.

Trận thắng đậm Everton 6-3 ngay trên sân khách không những giúp Chelsea tạm dẫn đầu giải nhờ hiệu số bàn thắng bại mà còn giúp ông Mourinho khẳng định việc các công ty cá cược dự đoán Chelsea vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này hoàn toàn có cơ sở, và Chelsea quả thật là “sát thủ”.

Ở kỳ World Cup vừa rồi, nhìn Diego Costa đá cho Tây Ban Nha đờ đẫn như mới ngủ dậy ai cũng nghi ngờ quyết định của Chelsea ký hợp đồng năm năm với anh sau một thời gian dài chèo kéo Atletico Madrid. Nhìn anh rất chậm chạp làm giới hâm mộ bóng đá nghĩ khó có khả năng tiền đạo 25 tuổi chịu nổi nhịp thi đấu nhanh như cơn lốc của Premier League. Nhưng chỉ sau ba trận đầu Costa đã ghi được bốn bàn, trong khi huyền thoại Didier Drogba phải mất 12 trận, còn tiền đạo đồng hương Fernando Torres phải mất 39 trận đầu mới ghi được chừng đó bàn cho Chelsea. Thời gian sẽ trả lời liệu anh có tiếp tục tỏa sáng như vậy suốt mùa hay không, nhưng ít nhất đến thời điểm này con số 32 triệu bảng Chelsea bỏ ra mua Costa có vẻ là một giá rất hời.

Vòng 3 Premier League mang lại niềm vui tột độ đối với CĐV Chelsea khi kình địch Manchester United bị đội mới lên hạng Burnley cầm chân không bàn thắng dù tung ra sân cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League Angel Di Maria ngay từ những phút đầu. Và còn hoàn hảo hơn cho “những người về hưu” tây London khi đương kim vô địch Manchester City (M.C), đội đã nâng cúp ngay trước mũi Chelsea mùa bóng trước, bất ngờ để thua Stoke 0-1 ngay trên sân nhà.

Đó quả thật là “lần thứ 13 may mắn” cho Stoke, vì từ năm 2008 đến giờ họ đá với M.C 12 trận trong khuôn khổ Premier League nhưng chưa thắng trận nào trên cả hai sân và cũng không ghi được bàn nào trên sân khách. Thêm vào đó, M.C chỉ mới thua ba trận sân nhà trong vòng ba mùa bóng trước nên sân Etihad giống như pháo đài kiên cố, đội khách đi dễ khó về. Bàn thắng lọt qua hai chân thủ môn Joe Hart của tiền đạo Diouf đã làm cả nước Anh sửng sốt. Dù một phần bàn thắng được ghi cho Stoke do lỗi của thủ môn, nhưng ai cũng phải công nhận quá đẹp khi Diouf giành bóng từ cú chuyền sai của Silva ngay trên phần sân Stoke rồi một mình vượt qua cả Kolarov lẫn Fernandinho trước khi hạ gục đôi găng số 1 của tuyển Anh và M.C.

Trong khi đó ở Xứ Wales, Swansea cũng gây ấn tượng không kém khi nhấn chìm West Brom 3-0 trên sân nhà. Trước đó vài ngày, HLV Garry Monk đã tỏ ý thất vọng khi ông Roy Hodgson không gọi cầu thủ Swansea nào vào đội hình mới nhất của tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới gặp Na Uy và Thụy Sĩ. Ông giục HLV tuyển Anh đến xem Swansea thi đấu để các học trò người Anh thi đấu ở miền nam Xứ Wales của ông có cơ hội chơi cho tuyển quốc gia trong tương lai. Dù ông Hodgson có ngồi xem trên khán đài sân Liberty hay không, cuối tuần qua hai cầu thủ Anh là Dyer và Routledge đã ghi ba bàn như lời cảm ơn người thầy trẻ tuổi, đưa Swansea tạm dẫn đầu giải trong vòng vài tiếng đồng hồ trước khi bị Chelsea soán ngôi trong trận đấu muộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại