Ronaldo: Ước gì Ballon d'Or như Miss Universe...

Tùng Khánh |

Nếu Gala Quả bóng Vàng năm nay cũng như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa kết thúc, thì MC, sau khi đã tuyên bố Lionel Messi là người thắng cuộc, sẽ rút lại quyết định và trao vương miện cho Cristiano Ronaldo.

Ronaldo từng ít nhất 2 lần thừa nhận Messi xứng đáng là người chiến thắng ở cuộc đua Ballon d'Or năm nay.

Lần đầu là trong bộ phim về chính anh. Lần thứ hai là ở phần họp báo trước Gala trao giải vừa kết thúc đêm qua.

Nhưng đó là những gì anh nói. Không phải là những gì mà anh nghĩ.

Trong thâm tâm, Ronaldo vẫn nghĩ rằng anh có cơ hội chiến thắng ở cuộc đua năm nay.

Bất chấp một thực tế là anh hoàn toàn trắng tay trong năm qua, trong khi Messi cùng Barca đoạt tới 5 danh hiệu lớn, và cùng Argentina giành vị trí Á quân ở Copa America 2015.

Vì bóng đá, với Ronaldo, chưa bao giờ là một trò chơi tập thể. Đó luôn là một cuộc ganh đua cá nhân.


Ronaldo và Messi tại Gala trao giải Quả bóng Vàng 2015.

Ronaldo và Messi tại Gala trao giải Quả bóng Vàng 2015.

Mục tiêu lớn nhất của Ronaldo không phải là chiến thắng cho đội bóng. Mục tiêu lớn nhất của anh là có tên trong danh sách ghi bàn.

Nếu có được cả 2 thì quá tốt, nhưng nếu không thể, thì anh ưu tiên cho thành công cá nhân hơn.

Đó là động lực cho cả sự nghiệp của Ronaldo. Và là lý do vì sao chúng ta vẫn thấy anh khó chịu ngay cả trong một trận thắng 5-0 của Real Madrid.

Đó cũng là lý do Ronaldo tin rằng anh xứng đáng đoạt Ballon d'Or năm nay, kể cả khi số đông cho rằng anh thậm chí còn không xứng đáng có mặt trong top 3!

Những gì mà Ronaldo đã đạt được, về mặt cá nhân (tất nhiên), đúng là phi thường.

Trong mùa giải trước, Ronaldo đã ghi tới 66 bàn chỉ sau có 58 trận cho Real và đội tuyển BĐN.

Đó là mùa thứ 5 liên tiếp CR7 vượt mốc 50 bàn. Ronaldo là cầu thủ đầu tiên làm được điều đó.

Với 88 bàn thắng, Ronaldo kết thúc năm 2015 với tư cách là chân sút số 1 trong lịch sử Champions League.

Cũng trong năm qua, Ronaldo đã thiết lập 2 cột mốc vĩ đại.

Vào tháng 10, anh vượt qua Raul để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Real với 324 bàn thắng. Anh chỉ cần có 310 trận để làm điều đó, ít hơn tới 441 trận so với Chúa nhẫn.

Đầu tháng 12, anh đi vào lịch sử bóng đá châu Âu khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 11 bàn ở vòng bảng. Thường thì với 11 bàn, bạn đủ sức trở thành Vua phá lưới, ở bất kỳ thời đại nào khác.

Với 88 bàn thắng, Ronaldo kết thúc năm 2015 với tư cách là chân sút số 1 trong lịch sử Champions League.

Trước đó, vào tháng 5, anh đã phá kỷ lục lập 28 hat-trick đã tồn tại qua nhiều thập kỷ của huyền thoại Di Stefano.

Ngay cả ở mùa này, khi người ta nói nhiều về "sự đi xuống" của Ronaldo, anh vẫn ghi bàn ở một tốc độ hơn người: 25 bàn sau 24 trận!

Với CR7, thế là đủ để tuyên bố "tôi là người xuất sắc nhất trên thế giới".

Bất chấp thực tế những bàn thắng của anh chủ yếu được ghi vào lưới các đội bóng nhỏ: Ví dụ 5 bàn vào lưới Granada, 3 bàn vào lưới Shakhtar, hay 4 bàn vào lưới Malmo.

Trước những đối thủ lớn, như Atletico, PSG (cả 2 trận), và đặc biệt là trước Barca, Ronaldo đã hoàn toàn im tiếng.

Bất chấp thực tế là Ronaldo đã không còn tạo được tầm ảnh hưởng khủng khiếp như những năm trước nữa.

Những bàn thắng vẫn đến đều đặn, nhưng sự bùng nổ thì chỉ thoảng hoặc. Hiệu suất qua người của Ronaldo (1 lần/trận) bây giờ còn thấp hơn cả hiệu suất ghi bàn.

Vấn đề, như đã nói, là Ronaldo không quan tâm tới điều đó.

Với anh, đã từ lâu, bóng đá đồng nghĩa với nỗi ám ảnh về những bàn thắng. Với anh, chơi như thế nào không quan trọng, miễn là có tên trên bảng điện tử.

Trong số 3 ứng viên, Ronaldo rõ ràng là cây săn bàn nổi bật nhất.

Xét theo tiêu chí của FIFA, những gì Ronaldo đã làm được là quá đủ để anh đạt Ballon d'Or. Vì trong tiêu chí ấy, thành công tập thể là không liên quan.

"Các giải thưởng được trao dựa trên những màn trình diễn trên sân, và cách cư xử cả trong lẫn ngoài sân cỏ của ứng viên", quy định của FIFA ghi rõ.


Ronaldo đã không thể đoạt Quả bóng Vàng vì Messi đơn giản là xuất sắc hơn.

Ronaldo đã không thể đoạt Quả bóng Vàng vì Messi đơn giản là xuất sắc hơn.

Không những ghi bàn nhiều hơn ở trên sân, Ronaldo còn ghi điểm nhiều hơn ở ngoài sân.

Năm 2015 là một năm tồi tệ với bộ đôi Messi và Neymar. Cả hai đều vướng vào những vụ kiện tụng liên quan tới tội trốn thuế.

Ở xã hội phương Tây, trốn thuế là loại tội ác đáng khinh bỉ nhất.

Ronaldo, ngược lại, đã có một năm 2015 hoàn hảo, trừ việc chia tay cô người yêu lâu năm Irina Shayk.

Trong năm, bộ phim về anh được phát hành và gây ảnh hưởng lớn.

Qua bộ phim, người ta có cơ hội được biết thêm về một Ronaldo khác. Một Ronaldo đầy tình cảm và trách nhiệm. Một ông bố ngọt ngào.

Ronaldo có tất cả cơ sở, và đã sẵn sàng, để được hét to "Siiiiii" một lần nữa trên sân khấu của Gala trao giải Ballon d'Or.

Vậy mà rốt cuộc Lionel Messi lại là người chiến thắng. Liệu có nhầm lẫn nào ở đây hay không?

Ronaldo đã ngồi đó, chờ đợi MC nói lời xin lỗi vì đã nhầm lẫn, và lấy bóng Vàng từ tay Messi trao lại cho anh.

Như trong đêm Chung kết Miss Universe 2015, khi MC xướng tên người chiến thắng là Hoa hậu Colombia, nhưng rồi "đổi ý", và trao vương miện lại cho Hoa hậu Philippines.

Nhưng ở Zurich, chẳng có điều bất thường nào xảy ra cả.

Messi vẫn đứng đó, với kỷ lục 5 Quả bóng Vàng.

Ronaldo vẫn ngồi đó, miệng cố nở nụ cười, nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi tại sao?

+ Quả bóng Vàng FIFA 2015: Lionel Messi

+ Đội hình xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Neuer; Thiago Silva, Marcelo, Ramos, Alves; Iniesta, Modric, Pogba; Neymar, Messi, Ronaldo.

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nữ): Jill Ellis

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nam): Luis Enrique

+ Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của FIFA: Wendell Lira

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Carli Lloyd

Ronaldo "liếc mắt đưa tình" với Messi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại