Ronaldo: "Tôi nào dám nghĩ mình có tài cán..."

L.H |

Siêu sao người Bồ đã có những thổ lộ đầy bất ngờ trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, mà ở đó anh biết mình khác so với bạn bè nhưng không nghĩ mình có tài, làm một sao "bự" trong làng bóng thế giới.

Cristiano Ronaldo hiện đã sở hữu 3 Quả bóng vàng, chỉ còn kém Leo Messi 1, và chiếm giữ danh hiệu cá nhân cao quý ấy 2 năm liên tiếp vừa qua.

Cùng với M.U, Real, chân sút số 7 cũng đã giành mọi danh hiệu, chinh phục hết kỷ lục này đến kỷ lục khác...

Thế nhưng, như chính người trong cuộc thú nhận, dù ngay lúc nhỏ đã thấy mình khác so với bạn bè trang lứa, nhưng không hề nghĩ sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là lại nổi đình nổi đám như hiện tại.

Ronaldo kể: "Trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều yêu bóng đá. Tôi nhớ là một hôm đang chơi bóng trên đường phố thì cha nói với tôi: Sao con không đến CLB tập lúc cha đi làm nhỉ? Tôi nói, đúng, tại sao không? Và tôi bắt đầu với Andorinha.

Tôi đi tập luyện mỗi ngày và rất thích là một phần của đội bóng. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy mình khác so với những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hay được chơi cho M.U, Real hoặc Sporting. Lúc đó, tôi chỉ muốn thoả thích chơi bóng và không bao giờ có suy nghĩ len qua đầu rằng, mình có tài năng".

Thế nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu, bởi sau đó, một Ronaldo tham vọng bắt đầu xuất hiện: "Sau 3 hay 4 năm gì đó, tôi bắt đầu nghĩ: mình muốn chơi ở đó. Tôi đã xem tất cả các trận đấu và tôi mơ ước một ngày được mặc chiếc áo đấu...".

Nhắc lại những ngày đầu tiên để thấy một Ronaldo phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi cho những thành công hôm nay, chơi bóng hay mà kiếm tiền cũng siêu giỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại