Real và "lời nguyền" mang tên Decima

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Dường như đang có một lời nguyền ám ảnh bên cạnh giấc mơ Decima tươi đẹp khiến cho Real miệt mài đeo đuổi hơn 10 năm qua mà chưa thể tìm thấy.

13 năm về trước, “bố già” Florentino Perez lên nhậm chức chủ tịch Real. Ngay lập tức ông đã khiến cho cả châu Âu phải khuynh đảo với những chiến dịch chuyển nhượng bom tấn. Nào những Ronaldo, Beckham, Zidane, Figo… lần lượt kéo nhau về mái nhà chung Bernabeu. Sát cánh bên nhau họ đã tạo dựng lên một danh hiệu huyền thoại mang tên Dải ngân hà (Galactico).


	Chiếc cúp vô địch Champions League 2002 như đẩy Real vào một lời nguyền mang tên Decima

Chiếc cúp vô địch Champions League 2002 như đẩy Real vào một lời nguyền mang tên Decima

Cùng với dàn sao đắt giá của mình, Perez cũng đã mang về cho Real những thành công nhất định với chiếc cúp vô địch Champions League và siêu cúp châu Âu vào năm 2002. Nhưng vô tình chính chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ 9 đó đã khiến Real mắc phải một món nợ, một khát khao cháy bỏng khiến họ vẫn mãi luẩn quẩn và mờ mắt với giấc mơ Decima (vô địch Champions League 10 lần).

Kể từ sau chiếc cúp vô địch năm 2002, Real để thua trong cả 3 lần được quyền vào chơi trận bán kết Champions League.  Mùa giải năm nay, khi Real đã hoàn thiện đội hình được đánh giá là xuất sắc với những cái tên thuộc hạng “khủng” như Ronaldo, Di Maria, Ozil, Alonso… cùng một vị HLV tài ba  Jose Mourinho, giấc mơ Decima một lần nữa trở lại trong suy nghĩ của các CĐV.

Đây đã là đội hình Galatico thứ 2 của Perez gây dựng lên trong 10 năm ông cầm quyền. Thế nhưng lúc này Real vẫn đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi bán kết Champions League lần thứ tư liên tiếp sau 13 năm phấn đấu. Những con người mê tín đã nói rằng, Real đang mắc phải một lời nguyền, nó khiến cho Real không thể hoàn thành được ước mộng Decima. Và cho đến lúc này, câu nói mơ hồ đó vẫn đúng.


	Giờ thì tất cả phụ thuộc vào tài phép của Jose Mourinho và các học trò

Giờ thì tất cả phụ thuộc vào tài phép của Jose Mourinho và các học trò

Xét về tên tuổi, khó có đội bóng nào trên thế giới có thể sánh với những nhân vật đình đám đang sống tại Bernabeu lúc này. Đội bóng Hoàng gia cũng đang trải qua chuỗi ngày tươi đẹp khi liên tiếp vượt qua Barca trong các trận cầu siêu kinh điển. Vậy mà Kền Kền trắng vẫn phải nhận lấy hai từ “thất bại” khi bay vào bầu trời lớn châu Âu. Thất bại ê chề 1-4 trong trận bán kết lượt đi với Dortmund, NHM Real tự nhủ với lòng mình phải quên đi giấc mộng đẹp mà bao lâu nay họ vẫn đang mơ.

Tuy nhiên, vẫn còn một cơ hội cho Real xóa bỏ đi lời nguyền đó trong trận đấu đêm nay. Đánh bại Dortmund với cách biệt đủ lớn, Kền Kền sẽ đề tên mình vào trận chung kết và họ lại được quyền mơ tiếp. Tất cả đang trông chờ vào phép lạ đến từ ông “thầy phù thủy” Jose Mourinho cùng các cậu học trò. Còn trong trường hợp thất bại, Real sẽ tiếp tục phải sống trong “nhà tù” tâm hồn có tên Decima và không biết đến bao giờ họ mới lại được tự do…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại