Real Madrid, Bayern Munich khởi đầu năm mới tồi tệ vì "lời nguyền vùng Vịnh"?

Đức Quang |

Sự khởi đầu bết bát của hàng loạt ông lớn của bóng đá châu Âu dịp đầu năm mới khiến nhiều người bất ngờ bởi sự trùng hợp của nó.

Bayern Munich trở lại sau kỳ nghỉ đông theo cách không thể tồi tệ hơn với thất bại tan nát 1-4 trước đội bóng đang đứng ngay sau họ trên BXH là Wolfsburg.

Rạng sáng thứ 4 vừa rồi, họ lại tiếp tục bị đội được đánh giá thấp hơn rất nhiều, Schalke 04 thủ hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Nếu không bỏ lỡ quả penalty được trao ở hiệp 1, thậm chí Schalke còn có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Mặc dù vẫn giữ nguyên khoảng cách trên BXH với đội đứng thứ 2 Wolfsburg (cũng bị cầm hòa 1-1) là 8 điểm, nhưng chưa bao giờ Bayern dưới thời Pep Guardiola trải qua 1 cuộc khủng hoảng "mini" như vậy.

Nhiều người cho rằng, quá trình "xả hơi" quá dài, lên tới 6 tuần của kỳ nghỉ đông đã làm bộ máy hoạt động của Bayern không còn trơn tru như trước.

Bayern sa sút thảm hại sau kỳ nghỉ đông.

Bayern sa sút thảm hại sau kỳ nghỉ đông.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra châu Âu, chúng ta sẽ còn thấy được hàng loạt CLB lớn ở các quốc gia khác nhau đều có 1 sự trở lại thảm hại như Bayern: Real Madrid, Manchester City và AC Milan. Điểm chung giữa họ là gì?

Đều có chuyến nghỉ đông tới các quốc gia vùng Vịnh.

Trước kỳ nghỉ đông, Real Madrid đang lập kỷ lục lịch sử toàn thắng 22 trận đấu chính thức trên mọi mặt trận. Họ thắng như chẻ tre, vô địch FIFA Club World Cup.

Thế mà chỉ sau vài tuần lễ du hí tới Dubai tham dự ngày hội Globe Soccer Awards được tổ chức tại đây, họ trở về TBN và lập tức thua trận trước Valencia (1-2).

Chưa dừng lại, đội quân của HLV Ancelotti còn bị đối thủ cùng thành phố Atletico cho nghỉ sớm tại Cúp Nhà Vua - nơi họ đang là ĐKVĐ.

Thua thôi chưa đủ, ngôi sao sáng nhất Ronaldo còn bị thẻ đỏ và nhận án treo giò 2 trận trong trận gặp Cordoba.

Đối thủ của Real Madrid ở Dubai là ai? Chính là AC Milan. CLB giàu truyền thống của nước Ý có lẽ ít bị ảnh hưởng bởi chuyến nghỉ đông này nhất. Bởi lẽ, trước khi đến đây họ cũng đã thi đấu ... bết bát sẵn rồi.

Họ chính là đội đầu tiên cản chuỗi chiến thắng Real (thắng 4-2), nhưng về quê nhà họ cũng lập 1 kỷ lục buồn khác: khởi đầu năm mới tệ nhất trong 74 năm trở lại đây với chỉ 1 điểm trong 4 trận vừa qua (cuối tuần vừa rồi mới thắng trận đầu).

Năm nay lại là 1 mùa giải vứt đi nữa của đội bóng áo sọc đỏ đen khi họ chẳng hy vọng gì vô địch Serie A, thậm chí vào top 3 cũng quá khó.

Real, AC Milan đồng loạt lún sâu vào khủng hoảng.

Real, AC Milan đồng loạt lún sâu vào khủng hoảng.

Trong khi đó, ĐKVĐ Premier League - Manchester City tuy có lịch thi đấu cực kỳ dày đặc nhưng vẫn phải làm vừa lòng các ông chỉ của họ - Abu Dhabi.

Họ tới Dubai thi đấu 1 trận giao hữu vô thưởng vô phạt ngay sau khi chịu thất bại trước Arsenal 0-2 trên sân nhà.

Trở về Anh, thầy trò HLV Pellegrini nhận tiếp cú shock nữa và bị loại khỏi cúp FA ngay trên sân nhà dưới tay Middleborough (hạng nhất) cũng với tỷ số 0-2.

Ma lực nào đã khiến hết thảy những CLB trên trải qua quãng đường hàng ngàn km để tới khu vùng Vịnh giàu có? Chính là những đồng Euro.

Việc di chuyển hàng chục giờ đồng hồ trên máy bay rõ ràng đã bào mòn thể lực vốn đã cạn kiệt của các cầu thủ quanh năm thi đấu với mật độ dày đặc.

Những cầu thủ cỡ siêu sao như Ronaldo, Toni Kroos (Real), Robben (Bayern), David Silva, Yaya Toure (Man City)... đã phải trải qua 1 năm thi đấu không có kỳ nghỉ hè (World Cup 2014), giờ lại tiếp tục không có nốt chút thời gian nghỉ đông.

Nhưng các ông chủ của đội bóng thì không nghĩ vậy. Với họ, các cầu thủ cũng chỉ là người làm thuê được trả công hậu hĩnh, thế nên "vắt" được bao nhiêu hãy cứ vắt "kiệt" thôi.

Các ngôi sao đều bị khai thác sức lực 1 cách tối đa.

Các ngôi sao đều bị khai thác sức lực 1 cách tối đa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại