Quá khổ cho Van Gaal!

Triệu Mẫn |

Trong tình thế bắt buộc phải thắng nhưng đoàn quân của Van Gaal vẫn bất lực. Cùng lúc đó, những điều không muốn đều xảy ra.

Man United đang ở giữa những tháng ngày “hoàng loạn”, cầu thủ đá yếu kém, NHM chán nản, HLV bế tắc, bất lực. Họ từng là một đội bóng sống bằng tinh thần chiến đấu quật cường, song hiện tại tất cả đều không còn.

Một Man United bạc nhược, thiếu quyết đoán, vòng vèo…đang chi phối toàn bộ.

Trước hai trận đấu quan trọng giữ ghế, người ta nói rằng Van Gaal còn chừng đó để làm mọi thứ. Trận trong ngày Boxing day thua tan tác không còn mảnh giáp.

Bước vào cuộc chiến với Chelsea, niềm hi vọng đã vơi đi ít nhiều. Với một đội bóng từng được dẫn dắt bởi HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thì vấn đề với HLV hiếm khi xảy ra, nhưng nhiều ngày nay, mọi thứ đã khác.

Nhiều giả thiết về việc quân Man United đang cố thi đấu “buông bỏ” để “đá Van Gaal bay khỏi Old Trafford được đặt ra mặc kệ việc Rooney đứng lên cam đoan ai cũng cố gắng giữ ghế cho ông thầy.

Trận đấu với Chelsea, hình ảnh khiến nhiều tay máy phải cố chớp lấy là về các tấm khăn, băng rôn, khẩu hiệu đề tên Mourinho – người được đồn là sẽ về Man United.


NHM Quỷ đỏ tự chọn HLV mới.

NHM Quỷ đỏ tự chọn HLV mới.

Những băng rôn được thiết kế theo phong cách của người Quỷ đỏ với logo, khẩu hiệu…như một sự chắc chắn rồi “Người đặc biệt” sẽ đến thôi và Van Gaal chẳng còn cơ hội.

Cảm giác của vị chiến lược gia người Hà Lan, được mệnh danh là “Tulip thép” có chăng hiện tại chính là sự chạnh lòng.

Là một người chinh chiến khắp châu Âu, đoạt nhiều vinh quang, là thầy của nhiều cái tên HLV nổi danh đương thời lại bị chính “cầu thủ số 12” của CLB kéo xuống.

Trong sự nghiệp của mình, Van Gaal đã 6 lần từ chức và 2 lần bị sa thải.

Chắc chắn không ai thoải mái với hoàn cảnh sa cơ, thất thế nhất là người từng đứng trên đỉnh cao, cố chấp và khinh mạn như Louis van Gaal.

Trận đấu hôm nay, Sir Alex Ferguson có xuất hiện trên khán đài. Mấy lần các tay máy lia qua để bắt lấy những thước hình về vị HLV đại tài, người luôn tồn tại như một thứ “của để dành” của NHM Quỷ đỏ.

Ông mặt đỏ bừng, không nhìn ra buồn vui, thi thoảng giơ tay nhìn đồng hồ như một thói quen tồn tại từ những năm tháng kiêu hùng, lừng lẫy trên băng ghế huấn luyện.


Sir Alex trên khán đài.

Sir Alex trên khán đài.

Máy quay lại quét sang Van Gaal, ngồi thu mình trên ghế, mặt không cảm xúc, không băn khoăn, không tiếc nuối, không gì cả.

Một sự so sánh chênh lệch khiến fan Quỷ đỏ nào chẳng nhận ra để rồi lại hú hét lên “Làm gì đi chứ”, “Van Gaal không xứng đáng”.

Van Gaal khổ, ông đã về với nơi có lịch sử quá tuyệt vời, có một người tiền nhiệm kì cựu đủ sức đè bẹp bất cứ một cái tên nào tiếp quản về sau.

Và ở đó, NHM của họ cũng đáng sợ, vì yêu nên phản đối, vì yêu nên quyết liệt, vì những năm tháng đắm mình trên đỉnh cao thì làm sao chịu nổi ngày tháng sa cơ, chìm nổi.

CLIP Buổi họp báo siêu tốc, siêu lạ của Van Gaal:

Buổi họp báo siêu tốc, siêu lạ của Van Gaal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại