PSG 2-1 Leverkusen: Gây bão trời Âu

PSG đã đặt chân vào Tứ kết Champions League để chuẩn bị tạo nên một cơn bão!

Do đã để thua tới 1-4 ở trận lượt đi, Leverkusen tỏ ra cực kỳ quyết tâm trongp. trận lượt về này. HLV Sami Hyppia đã bố trí một đội hình giàu sức tấn công với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Các vị khách cũng tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu và có bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 6 do công của Sidney Sam. Bàn thắng này đã khiến trận đấu trở nên rất sôi động và cởi mở.

Trận thắng đậm ở lượt đi khiến Blanc rất tự tin vào một vé đi tiếp nên ông đã bố trí một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Hàng tiền vệ được thay mới hoàn toàn với Pastore - Cabaye - Rabiot trong khi Jallet, Marquinhos cũng góp mặt. Với lợi thế sân nhà, cùng với lực lượng mạnh hơn, PSG không chịu để yên! Họ cũng thường xuyên dồn ép đối thủ với các pha hãm thành của Ibrahimovic, Cavani, Rabiot hay Lavezzi,..Bên phía đội khách, Can, Sam, Derdiyok, Castro thay nhau uy hiếp khung thành của thủ môn Sirigu. Tuy vậy, sự chủ động và hiệu quả của các chân sút chủ nhà tỏ ra hơn hẳn đội khách mà 2 bàn thắng của Marquinhos và Lavezzi là minh chứng rõ ràng nhất.

Marquinhos
Marquinhos gỡ hòa cho PSG

Hàng tiền vệ đội khách đặc biệt gây thất vọng rất lớn ở trận đấu này. Trong khi Rolfes bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi dứt điểm quá đơn giản trên chấm 11m để thủ thành Sirigu cứu thua cho PSG thì Can lại có một trận đấu đáng quên. Không những thi đấu tệ nhất trong số các cầu thủ trên sân, anh còn phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 68 khiến Leverkusen phải thi đấu thiếu người trong nửa cuối hiệp 2 và những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của đội bóng Đức trở nên vô vọng.

Trong trận đấu này dù Ibrahimovic không ghi bàn nhưng anh cũng tạo được những dấu ấn cá nhân của mình. Phút 12, anh là người tung ra cú sút hiểm hóc khiến Leno phá bóngt mang lại tình huống đá phạt góc để Marquinhos gỡ hòa cho PSG. 6 phút sau đó, suýt chút nữa anh đã có bàn thắng cho riêng mình khi đưa bóng đi trúng cột dọc Leverkusen.

Người chơi xuất sắc nhất trận đấu này là thủ thành Sirugu bên phía chủ nhà. Ngoài tình huống cản phá thành công cú sút penalty của Rolfes, anh đã có vô số pha xử lý làm nản lòng các chân sút Leverkusen, đặc biệt là 5 tình huống cứu thua mười mươi. Với phong độ ngày càng xuất sắc của anh, tuyển Italia có thể yên tâm về vị trí người gác đền trong tương lai.

Sau hai lượt trận, PSG giành quyền vào tứ kết với tổng tỉ số 6-1. Nhà đương vô địch Ligue 1 tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu lục và lấy lại thể hiện cho bóng đá Pháp. Không người hâm mộ hi vọng PSG sẽ tiến vào trận chung kết như Monaco đã làm được cách đây 10 năm!

Đội hình ra sân:

PSG: Sirigu; Jallet, Marquinhos, Silva, Silva, Digne; Pastore, Cabaye, Rabiot; Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi

Leverkusen: Leno; Donati, Wollscheid, Toprak, Guardado; Rolfes, Reinartz, Can; Sam Derdiyok, Sam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại