Premier League, "thùng rác vàng" của cả châu Âu

Bảo Nam |

Những gì diễn ra trên thị trường chuyển nhượng đang ngày càng biến Premier League thành một thùng rác mạ vàng của cả châu Âu.

Sự kiện tiền đạo Roberto Firmino được Liverpool biến thành bản hợp đồng đắt giá thứ nhì trong lịch sử CLB không khác gì một tiết mục tấu hài "đinh" trong đêm đại hội danh hài Premier League.

Bằng cách nào mà một tiền đạo thi đấu cho một CLB xếp hạng 8 Bundesliga mùa trước, chỉ ghi được vỏn vẹn.. 7 bàn thắng, lại trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ nhì lịch sử Liverpool?

Làm thế nào mà Roberto Firmino có thể trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 của Liverpool?

Làm thế nào mà Roberto Firmino có thể trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 của Liverpool?

Chưa bàn đến chuyện Firmino sẽ thi đấu ra sao và liệu các con số có nói sai về chân sút này hay không.

Nhưng chỉ xét riêng việc chưa từng có một tiền đạo người Brazil nào tỏa sáng trong suốt chiều dài lịch sử Premier League là đủ đánh giá Liverpool đã liều lĩnh thế nào khi trông đợi một bước ngoặt ở sự xuất hiện của Firmino.

Vấn đề là những thương vụ kiểu Firmino đang nở rộ như nấm sau mưa tại Premier League vài năm gần đây. Chúng ta cảm nhận được điều gì khi chứng kiến thực tế:

Premier League cống cho La Liga những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luis Suarez và nhận về Di Maria, Roberto Soldado hay khá khẩm hơn thì Alexis Sanchez, Fabregas, Diego Costa?

Nghe có vẻ hơi đau xót, nhưng Premier League bây giờ đang tồn tại giống như một bước đệm để người ta gửi những viên ngọc thô tới đây, tôi luyện thành kim cương và rồi La Liga sẽ lấy bằng sạch, trả lại những viên ngọc thô khác.

Giải đấu luôn vỗ ngực tự xưng là hấp dẫn nhất hành tinh, nơi bất kỳ cầu thủ nào trên khắp thế giới đến đều dễ dàng tìm được một chỗ đứng, hưởng mức lương cao ngất ngưởng và còn có cơ hội để được ra sân tìm lại chính mình, rồi quay trở lại phục vụ cho nước nhà.

Những ngôi sao hay nhất Premier League cứ lần lượt ra đi.

Những ngôi sao hay nhất Premier League cứ lần lượt ra đi và gần như đều đến La Liga.

Hãy thử nhớ lại gần đây xem Premier League đã đón những cầu thủ nào? Mario Balotelli không có đất dung thân ở Italia, lập tức được Liverpool rước về với mức giá khá cao, ăn sung mặc sướng, chạy siêu xe ra phố.

Victor Valdes chấn thương nghiêm trọng, bị Monaco vốn đã hỏi mua, lập tức từ chối trả lại Barca. Không sao cả, Man United sẵn sàng đón.

Didier Drogba hết thời, hết cả sức khỏe, vẫn được chào đón trở lại Chelsea như một người hùng và cuối mùa ẵm chức vô địch Premier League rồi nói lời chia tay. Tất cả giống như một trò đùa.

Trong khi đó tại Real Madrid, Gareth Bale gần như nguyện chết vì Real, vẫn bị coi là tội đồ, vẫn phải vất vả cạnh tranh cơ hội đá chính thường xuyên.

Pedro dù đạt đến đẳng cấp được Man City thèm muốn, nhưng thậm chí không có cơ hội đá chính ở Barca. Đó mới thực sự là môi trường cạnh tranh đúng nghĩa.

Đến bao giờ người Anh thôi nghĩ rằng họ đang có một giải đấu thiên đường, những siêu sao đúng nghĩa để đối mặt với thực tế:

Bóng đá Anh mất tích ở sân chơi Champions League cũng chính vì Premier League bị biến thành một cái thùng rác khổng lồ, hổ lốn những ngôi sao thượng vàng hạ cám.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại