Premier League: Giải đấu loại 1 và những ngôi sao hạng 2

Công Luận |

(Soha.vn) - Một thực tế đáng buồn mà Premier League phải đối mặt đó chính là việc các ngôi sao hàng đầu thế giới đang dần quay lưng đối với họ.

Nhìn vào bảng danh sách những cái tên mới đây đã cập bến Premier League gồm có: Razvan Rat, Ricky van Wolfswinkel, Jesus Navas, Modibo Diakite, Guillermo Varela, Aleksandar Tonev, Jose Canas và Fernandinho... thử hỏi liệu mấy ai biết rõ về những cầu thủ mà các đội bóng nước Anh đã ký trong ít ngày vừa qua?

Có thể thấy, Varela đích thị là một canh bạc của Man United khi mua anh về với giá bèo chỉ hơn 1 triệu bảng. Còn tân binh Fernandinho của Man City cũng chỉ là nhân tài mới nổi trong thời gian gần đây. Điều này được minh chứng bằng việc anh mới có 5 lần ra sân trong ĐTQG Brazil ở các trận đấu vô thưởng vô phạt cho dù đã bước sang tuổi 28. Hay như Jesus Navas cũng chỉ là tiền vệ có chút tên tuổi tại La Liga còn trên trường quốc tế thì anh vẫn bị xem là kẻ vô danh. Và phần còn lại trong bảng danh sách kia thì đúng thật chỉ là những cái tên xa lạ với NHM.

Premier League: Giải đấu loại 1 và những ngôi sao hạng 2
Liệu Fernandinho có đủ sức để mang về một tương lai mới cho Man City?

Bên cạnh đó, những ngôi sao hàng đầu thế giới như Neymar, Falcao hay Messi lại chẳng hề chọn Premier League là điểm dừng chân cho dù họ biết chắc rằng khi tới đây sẽ được hưởng lương rất cao.

Đổi ngược lại, những cầu thủ đã thành danh tại Premier League đang có xu hướng muốn tháo chạy khỏi giải đấu hàng đầu thế giới này. Có thể nêu tên một số ví dụ như Beckham, Owen, Alonso, Fabregas, Henry, Ronaldo. Điểm dừng chân ưa thích của họ đều là La Liga, hay ngắn gọn hơn là Real Madrid và Barca.

Sắp tới, nhiều khả năng các ngôi sao như Nani, Suarez, Tevez, Gareth Bale, Wayne Rooney… cũng sẽ cất tiếng ra đi trước những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn của Real, Monaco, PSG. Nếu điều này xảy ra, Premier League sẽ phải đối mặt với việc cạn kiệt nhân tài và những CLB hàng đầu chẳng biết chọn ai ra làm biểu tượng của đội bóng.

Trong trường hợp Lewandowski có chọn một đội bóng nào ở Premier League thì cũng là do Dortmund không chịu bán anh cho Bayern chứ chàng tiền đạo người Ba Lan cũng chẳng thiết tha gì nước Anh.

Premier League: Giải đấu loại 1 và những ngôi sao hạng 2
Chưa biết đến bao giờ Kevin De Bruyne mới được trở về Chelsea

Thực trạng là thế và xem ra các đội bóng Anh đành bằng lòng với những gì đang có. Họ tìm đến những biện pháp mang tính dài hơi để giải quyết vấn đề cục bộ trước mắt. Những đội bóng như Chelsea hay Man United sẵn sàng mua về hàng loạt các “sao mai” và ngay sau đó họ ký một bản hợp đồng cho mượn.

Cách làm này quả thực cũng không đến nỗi tồi vì họ có thể tiết kiệm được chi phí đào tạo cầu thủ trẻ, lấy những đội bóng “sân sau” ra để làm bản nháp thử sức các cầu thủ trẻ. Nếu những “măng non” đó thể hiện tốt sau 1-2 năm cho mượn thì lúc đó họ lấy về cũng chưa muộn. Nhưng đổi lại, các tài năng của nước Anh đang dần mất đi chỗ đứng ngay trên chính quê hương của mình. Hệ quả sau đó sẽ là tuyển Anh sẽ mất đi lớp kế cận đủ sức đủ tài để gánh vác trọng trách nước nhà cho dù các lò đào tạo mọc ra như nấm.

Ngay như HLV Roy Hodson cũng đã phải than phiền rằng Tam Sư có quá ít cầu thủ trẻ để có thể trông cậy. Nguyên nhân cũng chính là ở việc Premier League thích sử dụng những ngoại binh trẻ tuổi để mở lối tương lai hoặc “ăn xổi” bằng việc mua về những cầu thủ đã nổi danh. Nhưng ngặt một nỗi, “sao” lớn thì chẳng thấy mà chỉ toàn những anh chàng không hiểu mọc ra từ đâu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại