Pogba và sức ép của "Thế hệ 1993"

Gia Hưng |

Bóng đá Pháp từng có một thế hệ đầy tài năng để hy vọng. Đó là lứa cầu thủ sinh năm 1987 mà người Pháp gọi là “Thế hệ 1987”. “Thế hệ 1987” nổi lên trong giai đoạn những người hùng vô địch World Cup 1998 như Lilian Thuram, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet... lần lượt rút lui vào cánh gà. “Thế hệ 1987” ấy đã từng là một bầu trời đầy mơ ước của người Pháp, sau chiến tích đánh bại đội U17 Tây Ban Nha của những Pique, Fabregas, Mario Suarez, Adan... để vô địch giải U17 châu Âu năm 2004.

Thế hệ 1987 có một nhóm cầu thủ được người Pháp gọi là “Bộ tứ kì diệu”, gồm Karim Benzema, Jeremy Menez, Hatem Ben Arfa và Samir Nasri.

Rất tiếc, không cầu thủ nào trong số này bước lên tầm cỡ ngôi sao đẳng cấp nhất của bóng đá thế giới.

Ben Arfa nổi bật ở Marseille, nhưng tính cách trẻ con khiến anh mãi chỉ là một “Peter Pan”, khiến anh phiêu bạt lần lượt qua những Newcastle và Hull City thay vì bước lên những nấc thang cao nhất.

Thậm chí gần đây, cầu thủ này đã bóng gió ý định giải nghệ ở tuổi 27, do FIFA không cho phép anh đầu quân cho Nice bởi đã chơi cho 2 CLB trong một mùa giải.

MenezNasri khá giống Ben Arfa. Đó là những con ngựa chứng thích phá phách, không chịu đầu hàng trước khuôn khổ luật lệ.

Nasri vẫn khá thành công tại Man City, nhưng đã từ giã đội tuyển ở tuổi 27 vì không được dự World Cup 2014. Menez là ngôi sao của AC Milan, nhưng cũng như Milan, họ chỉ còn là những cái tên.

Benzema đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất cùng Real Madrid, nhưng tính cách dè dặt khiến anh không thể trở thành người thủ lĩnh cá tính.

Người Pháp lại trông đợi vào “Thế hệ 1993”. Đó là thế hệ đã vô địch giải U20 thế giới sau chiến thắng trước Uruguay trên chấm phạt đền. Paul Pogba là đầu lĩnh của thế hệ ấy.

Yaya Sanogo đã kiếm được một bản hợp đồng chuyển đến Arsenal từ năm 2013. Kurt Zouma bắt đầu được Jose Mourinho sủng ái tại Chelsea mùa giải này.

Lucas Digne giành được suất đá chính tại PSG, và cũng đã dự World Cup 2014 cùng tuyển Pháp như Pogba.

Một người khác: Raphael Varane đã được thừa nhận tại Real Madrid trong khoảng 2 năm qua, và ngày càng nổi tiếng trong làng bóng châu Âu.

Không hẳn là thế hệ 1987 kém tài. Họ vẫn được thừa nhận là những tài năng bóng đá độc đáo bậc nhất nhưng không vươn lên đến đỉnh cao sự nghiệp có thể vì không có tính cách của người chiến thắng?

Ben Arfa, Nasri hay Menez dính quá nhiều đến những bê bối ngoài sân cỏ.

Karim Benzema từng bị Mourinho mỉa mai là chú mèo lười biếng, vì thiếu kĩ năng giao tiếp để hòa nhập, lười chạy khi thi đấu, và cũng đã dính vào một scandal gái gọi cùng đàn anh Franck Ribery.

Tất cả đều phải thừa nhận tiềm năng khổng lồ của Paul Pogba. Bản thân anh đã khẳng định rõ khát khao trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai.

Nhưng có thể, chính tiềm năng khổng lồ này sẽ trở thành trở lực với Pogba, nếu bản thân anh không thể “hãm phanh” trước những ngã rẽ sai lầm. Sir Alex Ferguson từng nói: “Rồi sẽ đến thời của cậu, nhưng giờ chưa phải thời của cậu”.

Ông muốn “hãm” Pogba lại trước khi “bung” anh ra trong một thời điểm nào đó, có lẽ bởi ông hiểu rằng không phải tài năng bóng đá nào cũng phát tiết nhanh như Cristiano Ronaldo.

Cũng có những Nicky Butt tiến bộ rất chậm, Darren Fletcher từng bị chê tơi bời, hoặc Paul Scholes chỉ nhích dần từng bước trên con đường sự nghiệp...

Mino Raiola có thể là một người đại diện đại tài, nhưng cầu thủ giỏi nhất làm khách hàng của ông, Zlatan Ibrahimovic, chưa từng là người xuất sắc nhất hành tinh.

Một người khác: Mario Balotelli.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại