Phòng thay đồ Real bung bét vì El Clasico

Nội bộ Real đang rối tung lên, vì tranh cãi về trọng tài ở trận El Clasico!

Những chỉ trích nặng nề của Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos đối với trọng tài Undiano Mallenco sau trận thua của Real Madrid trước Barcelona đang làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong phòng thay đồ màu trắng.

Tờ El Economista.es đưa tin, sau trận đấu, thủ môn Iker Casillas đã khuyên các đồng đội của mình đừng đổi lỗi cho trọng tài nhưng đội phó Ramos và siêu sao người Bồ Đào Nha đã phớt lờ ý kiến của đội trưởng, khi găp gỡ với báo chí để tố cáo trọng tài Undiano bất công với Real Madrid, khiến Casillas và một số cầu thủ cảm thấy rất bực mình.

Vẫn theo tờ báo nói trên, trước khi xảy ra chuyện hai công thần của Madrid lớn tiếng chỉ trích trọng tài, tại phòng thay đồ của đội bóng Hoàng gia đã có một cuộc tranh luận quyết liệt, trong đó cả Ramos và Cristiano đều khẳng định sự cần thiết phải phê phán Undiano Mallenco để “ bảo vệ quyền lợi của câu lạc bộ,” trong khi Iker cho rằng đối với những người cầm còi cần có một thái độ ôn hòa, mang tính đối thoại nhiều hơn là trách cứ.

Cuối cùng phe của Ramos và CR7 đã thắng và cả hai nhanh chóng gặp gỡ với giới truyền thông để đưa ra những tuyên bố nặng nề như “có những thế lực không muốn Madrid giành chiến thắng và họ đã được toại nguyện” hay “ một trận Clasico cần phải có một trọng tài giỏi, trình độ cao; hy vọng từ nay Undiano không bao giờ thổi còi trong các trận đấu của Real Madrid nữa.”

Đáng lưu ý là trung vệ Sergio Ramos đã bắn một mũi tên độc vào đội trưởng Iker Casillas khi nêu rõ: “Điều mà Cristiano và tôi nói ra cũng là suy nghĩ của 90% phòng thay đồ. Mỗi người có quyền đưa ra ý kiến riêng và giữ hình ảnh mà mình muốn giữ, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi sẽ không im lặng thêm một lần nào nữa.”

Đây không phải lần đầu tiên Iker bị dính vào một cuộc tranh cãi. Cách nay vài tuần, phòng thay đồ Real tuồn ra thông tin một số cầu thủ của Madrid cảm thấy rất bất bình trước việc đội trưởng Casillas không bày tỏ một lời động viên nào đối với cầu thủ Jese sau khi anh này bị chấn thương nặng.

Lần này, phe Ramos cũng phê phán Iker đã quá mềm yếu và không dám công khai đứng ra bảo vệ quyền lợi của câu lạc bộ.

Với tình hình hiện nay, xem ra cái ngày mà thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm qua phải rời sân Santiago Bernabeu cũng không còn xa nữa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại