Phân tích: M.U thua chóng vánh vì cách sắp xếp của Van Gaal?

NT |

Trong cả ba bàn thua ở 20 phút đầu của trận đấu, lỗi hoàn toàn thuộc về hai hậu vệ cánh Matteo Darmian và đặc biệt là người đóng thế Ashley Young. Nhưng ở một khía cạnh sâu xa khác, có thể lỗi trong ba bàn thua đều thuộc về HLV Louis van Gaal.

Ở bàn thua đầu tiên, lỗi hoàn toàn thuộc về Ashley Young khi anh lững thững đứng ngoài để Oezil thoải mái lao xuống, trong một vị trí mà hậu vệ phải cần làm tốt hơn.

Trước đó, anh cũng thể hiện sự châm chạp và vụng về khi theo kèm Hector Bellerin không thành công, và từ đó khiến hàng phòng ngự Man United rơi vào tình huống nguy hiểm dẫn đến bàn thắng.


Young (khoanh tròn cam) đã không đứng đúng vị trí trong bàn thua đầu của M.U. Ảnh: Internet.

Young (khoanh tròn cam) đã không đứng đúng vị trí trong bàn thua đầu của M.U. Ảnh: Internet.

Vấn đề ở đây là tại sao Louis van Gaal không dùng Antonio Valencia ngay từ đầu để tăng khả năng phòng ngự?

Ở bàn thua thứ hai, lỗi không hẳn chỉ là của Matteo Darmian, mà vai trò của hai tiền vệ trụ Bastian Schweinsteiger và Michael Carrick là rất lớn khi họ thoải mái để Mesut Oezil – tiền vệ công nguy hiểm nhất của Arsenal thoải mái lao xuống và dứt.

Rõ ràng việc chỉ đạo hai cầu thủ chơi quá cao và thiên về việc kiểm soát thế trận đã khiến M.U dính liên tiếp ba bàn thua và không thể gượng dậy.


Hai tiền vệ trụ M.U (khoanh cam) đã không kèm nổi Oezil. Ảnh: Internet.

Hai tiền vệ trụ M.U (khoanh cam) đã không kèm nổi Oezil. Ảnh: Internet.


Bàn hai của Oezil có lỗi lớn của hai tiền vệ trung tâm. Ảnh: Internet.

Bàn hai của Oezil có lỗi lớn của hai tiền vệ trung tâm. Ảnh: Internet.

Đây chắc chắn là lỗi lớn của HLV Louis van Gaal, và phải chăng, ông đã quá kiêu ngạo khi bố trí một đội hình thiên về kiểm soát bóng và dâng cao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại