Pacquiao bất phục, Mayweather tuyên bố ngày giải nghệ

Đoàn Dự |

Dù không phục với quyết định của trọng tài, Pacquiao vẫn ôm Mayweather thân thiện. Còn tay đấm vô địch thì tuyên bố ngày giải nghệ ngay khi được vinh danh.

Quyền Anh vẫn được biết đến là môn đấu đối kháng khốc liệt bậc nhất thế giới thậm chí chết người như “cơm bữa”. Các đối thủ khi tham gia trận đấu đều quyết chiến như thể ra mặt trận.

Với MayweatherPacquiao cũng thế. Dù đã được định trước sẽ mang về 180 triệu cho Money Man và 120 triệu cho PacMan, nhưng đôi bên vẫn thi đấu như thể ngày mai mặt trời sẽ tắt.

Song khi tàn cuộc, khán giả đã được thấy một hình ảnh rất nhân văn. Đó là việc PacMan và Money Man trao nhau những ánh nhìn thân thiện, nụ cười và một cái ôm.

Trong trận đấu, cả hai cũng nhiều lần ôm nhau nhưng tất nhiên là không thân thiện chút nào

Trong trận đấu, cả hai cũng nhiều lần ôm nhau nhưng tất nhiên là không thân thiện chút nào

Bên cạnh đó, người chiến thắng - Mayweather cũng dành những lời ca ngợi cho đối thủ Pacquiao. Anh ôm bố đẻ - Floyd Snr - cũng là HLV của mình rồi ấn định ngày giải nghệ. Trước trận gặp Pacquiao, ông Floyd cũng lên tiếng mong con trai sẽ "treo găng" sau khi thắng.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn Chúa và tất cả những NHM đã đến Las Vegas vì chiến thắng này. Anh ấy (Pacquiao) là cỗ máy chiến đấu đến từ địa ngục, là tay đấm đỉnh cao trong làng quyền Anh.

Tôi biết anh ấy sẽ gây rất nhiều khó khăn, có những thời điểm tỏa sáng trong trận chiến. Nhưng tôi đã không phải nhận quá nhiều cú đấm.

Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình ngày hôm nay. Anh ấy là đối thủ thực sự đáng gờm. Nếu không có cha tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có mặt được ở đây.

Hãy chờ xem trận đấu này được viết lại thành sách, thực sự rất đáng mong đợi đấy!" - Mayweather chia sẻ.

"Tôi còn một cuộc chiến nữa. Một cuộc chiến cuối cùng vào tháng Chín. Đó là thời gian thích hợp để treo găng, tôi thật sự cảm ơn tất cả và chúc phúc cho các bạn" - Money Man tiếp.

Vợ PacMan - Jinkee, không vui khi chồng thất bại

Vợ PacMan - Jinkee, không vui khi chồng bị xử thất bại

Về phía Pacquiao, anh có thể sẽ bị ảnh hưởng đôi chút đến danh tiếng. Nhưng thua sít sao vì tính điểm chưa phải “tận thế” và tay đấm này cũng từng nếm cảm giác thất bại trước đó 5 lần.

Quan trọng là cả 2 tay đấm đều không dính vết thương nào nguy hiểm và đều cầm về số tiền bất cứ ai cũng phải thèm muốn.

"Đây là một trận chiến tuyệt vời. Tôi đã nghĩ mình sẽ thắng trận, vì anh ấy (Mayweather) không làm được gì đáng kể. Tôi đã đánh trúng anh ta nhiều lần và tôi nghĩ mình sẽ thắng. Tôi có thể kiểm soát được khả năng của anh ta. Nhưng giờ tôi sẽ nghỉ ngơi" - PacMan chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại