Bí ẩn từ Mỹ mang HLV Lê Thụy Hải về Thanh Hóa

Đoàn Dự |

Để mời được HLV Lê Thụy Hải, Thanh Hóa chắc chắn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cũng như nhiều cam kết ngặt nghèo. Nhưng những điều đó lại không phải vấn đề quyết định!

Sáng nay, HLV Lê Thụy Hải đã vào đến Thanh Hóa. Trong buổi chiều, ông sẽ dự khán trận CLB này thi đấu tập với FLC Cup 2016 cũng như chính thức đặt bút ký hợp đồng cùng đội bóng nhiều duyên nợ.

Về lý do thật sự khiến mình nhận lời dẫn dắt Thanh Hóa, dù từng 2 lần từ chức HLV tại CLB này, ông Lê Thụy Hải tâm sự:

“Thực ra tôi không nhận với ai cả, vì cũng định thôi không làm nữa, đến lúc nên dừng lại rồi. Nhưng với thiện chí của Thanh Hóa, quá mức thiện chí nên tôi phải đi.

Một là ở đây người ta rất chờ đợi mình. Vừa rồi tôi đi sang Mỹ lâu, để gặp gỡ, gần nhau rất khó nhưng họ luôn luôn tìm cách liên hệ, trao đổi. Mình sang Mỹ mà họ vẫn trao đổi, chờ đợi...”


HLV Lê Thụy Hải nhận lời về dẫn dắt Thanh Hóa vì CLB này quá thiện chí với mình.

HLV Lê Thụy Hải nhận lời về dẫn dắt Thanh Hóa vì CLB này quá thiện chí với mình.

Chính thiện chí từ CLB Thanh Hóa, chứ không phải những vẫn đề thông thường như tiền bạc, địa vị khiến ông Lê Thụy Hải lần thứ 3 trở lại CLB này.

Theo ông Hải, với thiện chí như vậy thì dù là bầu Đệ - người từng có nhiều mâu thuẫn với cựu GĐĐH B. Bình Dương, ngỏ lời, ông cũng sẽ đồng ý.

“Không phải vì bầu Đệ đã rời Thanh Hóa mà tôi nhận lời. Mà vì đó là nơi quan tâm đến tôi. Tôi là người công việc chứ không phải cảm tính hay thù ghét.

Thường người ta hay nói ơn huệ quên nhanh, hận thù thì nhớ lâu. Nhưng đến tuổi như tôi thì cái hận thù quên đi cho đỡ mệt mỏi. Còn đây mình đến là vì công việc chứ không phải có hay không có anh Đệ.

Trước đây khi anh Đệ mời, ban đầu cũng thiện chí lắm, rất thiện chí, phải nói công bằng thế. Ví dụ anh Đệ vẫn có ở đây mà mời lại mình thật thiện chí, đúng đắn mà mình yêu công việc thì vẫn nhận thôi.

Tôi đã đi Bình Dương 6, 7 lần. Đang nhiên đang lành người ta cho mình nghỉ nhưng cũng đâu có sao!”


Trong tận tâm can, HLV Lê Thụy Hải vẫn rất yêu bóng đá và máu me chuyện thắng thua như thời trai trẻ!

Trong tận tâm can, HLV Lê Thụy Hải vẫn rất yêu bóng đá và "máu me" chuyện thắng thua như thời trai trẻ!

Tỏ ra rất thận trọng khi được các báo hỏi về cơ hội của Thanh Hóa mùa tới, nhưng vị HLV 70 tuổi chia sẻ chân tình rằng ngọn lửa đam mê, chinh phục của mình chưa bao giờ tắt.

“HLV nào khi mới nhận việc mà nói, thì câu cửa miệng là “ai đi làm cũng muốn chiến thắng, muốn hiệu quả”, đó là cái thường thấy đã.

Nhưng đối với tôi, đi làm là luôn luôn khát vọng. Mình yêu nó thì phải khát vọng.

Còn nói thờ ơ thì, với tôi tiền nó sắp thành giấy rồi, nên không phải vì cái gì mà vì yêu công việc. Mà đã yêu thì phải máu me, nhiệt tình, còn đi làm mà chơi thì ở nhà mà chơi sướng hơn không.

Người khác hiểu gì tôi không biết, nhưng đó là quan điểm cá nhân, là quan điểm thực sự chứ không phải là mình hồi hộp hay nói mồi, đãi bôi. Đây là hết sức thật lòng”.

Sự biến mất bí ẩn của HLV Lê Thụy Hải

Sau khi rời B. Bình Dương hồi 4/2015, ông Lê Thụy Hải vẫn rất thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo với vai trò một chuyên gia mạnh mẽ, thẳng thắn.

Các ý kiến của ông với nền bóng đá Việt Nam luôn nhận được sự chú ý của nhiều NHM. Khoảng giữa năm 2015, ông ở Đà Nẵng nghỉ dưỡng rồi về quê nhà tại Hà Đông trong khoảng thời gian ngắn.

Sau đó, NHM bất ngờ thấy ông Hải “biến mất” trên các mặt báo Việt Nam, dù tình hình VFF, U23 Việt Nam và HLV Miura có nhiều diễn biến căng thẳng.

Hỏi ra mới biết vị HLV cá tính này đã cùng bạn bè có chuyến đi du lịch Mỹ trong 1 tháng 20 ngày.

“Khi tới Mỹ, tôi đến thăm California. Nơi đây có rất nhiều người Việt Nam mình. Có nhiều bạn bè của tôi, đồng đội cũ ngày xưa. Cũng mừng là còn có nhiều NHM nhận ra mình nữa.

Bên đó mọi người bận lắm, đi làm suốt ngày nhưng cũng cố thu xếp thời gian mở tiệc với mình, rồi đưa đi thăm thú.

Ở đó, tôi có ghé thăm sòng bạc Las Vegas, có vào chơi thử nhưng chỉ mất tiền thôi (cười!). Rồi tôi qua thăm Nevada cũng đẹp.

Rời đó, tôi đến thăm Florida, đến thăm nơi người Mỹ lần đầu tiên cho người lên thăm cung trăng và những bờ biển đẹp, cũng như danh lam thắng cảnh ở đó.

Tiếp theo, tôi đi New York, rồi đến Washington. Tại New York thì cũng thăm tượng Nữ thần tự do, đón Noel rồi Tết tây.

Ở thủ đô Mỹ thì thăm Nhà trắng, Lầu 5 góc, tháp Bút chì... Nói chung những nơi cần đến thì đã đi đủ gần hết rồi” – HLV Lê Thụy Hải vui vẻ chia sẻ về chuyến đi của mình.

Góc khuất Lê Thụy Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại