Ông Hải "lơ" cười nhạo lãnh đạo Bình Dương?

Mộc Chu |

Sau khi giúp B.Bình Dương vượt qua Đồng Nai với tỉ số 2-1, ông thầy gốc Hà Đông để lại nụ cười đầy hàm ý khi nhắc đến Lãnh đạo đội bóng đất Thủ.

Trước trận đấu gặp Đồng Nai ở vòng 9 V-League, rất nhiều thông tin cho rằng chiếc ghế của ông Hải đang thực sự lung lay.

Đặc biệt khi nhưng phát ngôn trước đó của ông về U23 Việt Nam, lứa cầu thủ HAGL Arsenal JMG đã phần nào tác động xấu đến hình ảnh của đội bóng.

Trước trận đấu gặp Đồng Nai ở vòng 9 V-League, rất nhiều thông tin cho rằng chiếc ghế của ông Hải đang thực sự lung lay.

Đặc biệt khi nhưng phát ngôn trước đó của ông về U23 Việt Nam, lứa cầu thủ HAGL Arsenal JMG đã phần nào tác động xấu đến hình ảnh của đội bóng.

Nhiều người dự đoán rằng, nếu B.Bình Dương trắng tay trước đội bóng bét bảng Đồng Nai, đó sẽ là cái kết cuối cho chiếc ghế mà vị HLV lắm tài, nhiều tật này ở đội bóng Thủ Dầu Một.

Nhiều người dự đoán rằng, nếu B.Bình Dương trắng tay trước đội bóng bét bảng Đồng Nai, đó sẽ là cái kết cuối cho chiếc ghế mà vị HLV lắm tài, nhiều tật này ở đội bóng Thủ Dầu Một.

Thế nhưng, đúng trong lúc khó khăn nhất vị tướng sinh năm 1946 này lại khẳng định được vai trò và tầm ảnh hưởng của mình.

Chiều 14/7 dù chơi trong thế mất người nhưng ông Hải vẫn chỉ đạo các học trò đánh bại Đồng Nai ngay trên sân nhà.

Hay trước đó ngày (8/4) là trận hòa ấn tượng trước nhà ĐKVĐ Hàn Quốc CLB Jeonbuk ở sân chơi AFC Champions League.

Thế nhưng, đúng trong lúc khó khăn nhất vị tướng sinh năm 1946 này lại khẳng định được vai trò và tầm ảnh hưởng của mình.

Chiều 14/7 dù chơi trong thế mất người nhưng ông Hải vẫn chỉ đạo các học trò đánh bại Đồng Nai ngay trên sân nhà.

Hay trước đó ngày (8/4) là trận hòa ấn tượng trước nhà ĐKVĐ Hàn Quốc CLB Jeonbuk ở sân chơi AFC Champions League.

Kết thúc trận đấu với Đồng Nai khi được hỏi về những mâu thuẫn với Lãnh đạo B.Bình Dương, ông Hải vẫn đốp chát và để lại nụ cười đầy ý:

“Tôi chỉ là dạng lính đánh thuê, làm công ăn lương cho người ta, tại sao phải dùng dằng, dây dưa với cấp trên làm gì. Mà nói thẳng ra, tôi cũng ngán bóng đá lắm rồi, bằng ngần này tuổi tôi cũng muốn nghỉ cho xong”.

Kết thúc trận đấu với Đồng Nai khi được hỏi về những mâu thuẫn với Lãnh đạo B.Bình Dương, ông Hải vẫn đốp chát và để lại nụ cười đầy ý:

“Tôi chỉ là dạng lính đánh thuê, làm công ăn lương cho người ta, tại sao phải dùng dằng, dây dưa với cấp trên làm gì. Mà nói thẳng ra, tôi cũng ngán bóng đá lắm rồi, bằng ngần này tuổi tôi cũng muốn nghỉ cho xong”.

Ông Hải cười hết cỡ, chúc mừng học trò cưng Anh Đức đã có chiến thắng quả cảm trước Đồng Nai. Dù vậy, cũng chẳng ai biết nụ cười của ông Hải sẽ tồn tại được bao lâu ở B.Bình Dương, với cái tính nói thật và nói thẳng khiến người khác phật lòng.

Ông Hải cười hết cỡ, chúc mừng học trò cưng Anh Đức đã có chiến thắng quả cảm trước Đồng Nai. Dù vậy, cũng chẳng ai biết nụ cười của ông Hải sẽ tồn tại được bao lâu ở B.Bình Dương, với cái tính nói thật và nói thẳng khiến người khác phật lòng.

Bằng mặt, nhưng chưa chắc bằng lòng. Ông Hải vẫn bắt tay một một vị lãnh đạo đội bóng B.Bình Dương khi xuống chúc mừng đội nhà dành chiến thắng, nhưng ánh mắt của vị GĐKT đã nói lên nhiều điều.

Bằng mặt, nhưng chưa chắc bằng lòng. Ông Hải vẫn bắt tay một một vị lãnh đạo đội bóng B.Bình Dương khi xuống chúc mừng đội nhà dành chiến thắng, nhưng ánh mắt của vị GĐKT đã nói lên nhiều điều.

Tuy nhiên, khi được bạn bè, đồng nghiệp chia vui, chúc mừng chiến thắng thì nụ cười của ông đã hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, khi được bạn bè, đồng nghiệp chia vui, chúc mừng chiến thắng thì nụ cười của ông đã hoàn toàn khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại