Ơn giời, đừng là Messi thêm một lần nữa!

Tiểu Mã |

Sự thống trị tuyệt đối của La Liga hay nói đúng hơn là của bộ đôi Messi, Ronaldo đang khiến danh hiệu QBV dần chẳng còn “Vàng” nữa bởi sự nhàm chán của nó.

Sự xuất hiện của một gương mặt mới là Neymar trong danh sách rút gọn top 3 năm dường như cũng chỉ khiến cuộc đua trở nên thêm phần rôm rả, thêm “chút mắm, chút muối”. Bởi có lẽ QBV đã được mặc định dành cho Messi.

Kịch bản tại lễ trao QBV năm nay cũng giống hệt như năm ngoái. Manuel Neuer sau mùa giải chói sáng cùng Bayern Munich và ĐT Đức đã được kỳ vọng sẽ lật đổ “ách thống trị” của bộ đôi M10-CR7. Nhưng rốt cục đâu lại vào đấy, chủ nhân vẫn là Ronaldo.

Người ta vẫn có thể vui, có thể chúc tụng và tán dương Messi bởi anh đã giành Vàng thuyết phục, lập cột mốc mới vĩ đại. Nhưng đó chỉ là với riêng cá nhân anh.

Còn với thế giới bóng đá, đó chưa hẳn đã là tốt đẹp bởi sự thống trị của Messi, Ronaldo rất có thể đã và đang “kết liễu” mọi nỗ lực vươn lên của những cầu thủ khác như Neymar, Suarez, Paul Pogba...

Sự thống trị của Messi, Ronaldo sẽ giết chết mọi nỗ lực vươn lên của Suarez?
Sự thống trị của Messi, Ronaldo sẽ "giết chết" mọi nỗ lực vươn lên của Suarez?

Messi hiện có 5 QBV còn Ronaldo cũng đã 3 lần được vinh danh.

Đơn cử như Suarez. Ai cũng biết năm qua phong độ của anh là chói sáng như thế nào.

Sau cú ăn 3 lịch sử ở mùa trước, tiền đạo người Uruguay cũng là nhân tố chủ lực của Barca kể từ khi mùa giải 2015-2016 chính thức khởi tranh, với chuỗi phong độ rực sáng và ổn định.

Thậm chí đã có thời điểm, không phải Messi mà chính bộ đôi Suarez – Neymar mới là “linh hồn” trên hàng công của Gã khổng lồ xứ Catalan.

Có thể chừng đó là chưa đủ để Suarez giành QBV, tuy nhiên việc được tôn vinh trong top 3 là điều mà anh xứng đáng được nhận. Nhưng cơ hội đã không đến với Suarez bởi sự ngự trị của Messi, Ronaldo.

Chẳng phải ngẫu nhiên HLV Asene Wenger lại bày tỏ quan điểm không quá quan trọng danh hiệu QBV.

Và nếu được bầu chọn, chiến lược gia người Pháp có lẽ muốn nhạc trưởng Mesut Ozil hoặc giả là ai đó khác sẽ giành danh hiệu trong năm 2016, thay vì điệp khúc Messi – Ronaldo.

Hãy nhìn vào danh sách Đội hình xuất sắc nhất năm, sự nhàm chán càng tăng lên khiến không ít người phải ngán ngẩm.

Bởi sau một mùa giải hoàn toàn trắng tay, Real Madrid vẫn có tới 4 đại diện góp mặt trong danh sách (Marcelo, Sergio Ramos, Luka Modric và Cristiano Ronaldo), bằng với Barca.

Trong khi đó chỉ có 3 cái tên còn lại là những gương mặt ngoài giải La Liga gồm Neuer (Bayern), Thiago Silva (PSG) và Pogba (Juventus). Phải chăng Gala QBV FIFA đang dần biến thành cuộc chơi nội bộ của giải đấu TBN?

Cái hay của bóng đá là những kịch bản bất ngờ, những cái kết khó lường đầy thú vị.

Đã đến lúc người ta bắt đầu chẳng muốn quan tâm tới danh hiệu QBV nữa, chẳng cần phải mong ngóng, theo dõi làm gì khi biết trước kết cục sẽ là điệp khúc quen thuộc: không Messi thì Ronaldo!

Bóng đá cũng như danh hiệu QBV, rất cần sự thay thế và hy sinh giống như Eric Cantona cách đây gần 20 năm.
Bóng đá cũng như danh hiệu QBV, rất cần sự thay thế và hy sinh giống như Eric Cantona cách đây gần 20 năm.

Hẳn chúng ta còn nhớ năm 1997, huyền thoại của Man United Eric Cantona đã quyết định giải nghệ, không phải vì anh đã hết thời, mà “King Eric” đã rời ra sân cỏ như một sự hy sinh bản thân để tạo đất phát triển cho lứa cầu thủ kế cận.

Hệ quả là 2 năm sau đó, lứa đàn em với những Giggs, Scholes, Beckham, Nicky Butt… đã cùng nhau chói sáng để giúp Qủy đỏ giành cú ăn 3 lịch sử.

Sự thay đổi, sự kế thừa đó đẹp đẽ biết bao. Bóng đá thời buổi hiện đại vốn đầy toan tính thực dụng cũng cần lắm những sự thay đổi đó, đôi lúc là cả những sự hy sinh vĩ đại.

Danh hiệu QBV cũng thế. Lần thứ 5 là quá đủ cho Messi để khiến anh trở nên vĩ đại. Năm 2016, hy vọng sẽ có một làn gió mới thổi vào thế giới bóng đá để khiến nó đẹp đẽ hơn, ý nghĩa hơn.

Ơn giời, đừng là điệp khúc Messi – Ronaldo thêm một lần nữa!

Messi, Neymar, Ronaldo đi đến Gala Quả bóng vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại