Nỗi khổ khó nói của BLV Tạ Biên Cương

Đoàn Dự |

Có khá nhiều người không thích cách bình luận của Tạ Biên Cương, nhưng vấn đề là mỗi người lại góp ý một kiểu làm chàng BLV khó xử...

Nghề BLV quả đúng là “làm dâu trăm họ”, dù theo cách nào cũng khó có thể thỏa mãn được hết. Mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã lên tiếng than phiền trên Infonet về Tạ Biên Cương.

Vị lão làng trong giới túc cầu Việt cho rằng, BLV bóng đá phải bình luận vị HLV này sử dụng đấu pháp gì, sơ đồ đó có ý định gì và các cầu thủ vận hành sơ đồ chiến thuật đó có tốt hay không.

Nhưng trong một bài báo khác đăng trên Lao Động, tác giả lại “góp ý” với Tạ Biên Cương:

“Một điều nữa rất muốn nhắn với anh Cương rằng, chúng tôi biết dù anh đã theo lĩnh vực thể thao mà cụ thể là bóng đá rất lâu nên sẽ có nhiều hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực này. Nhưng như thế không có nghĩa là biến một nhà báo trở thành một chuyên gia bóng đá.

Xin hãy nhường những lời bàn quá cụ thể về chiến thuật, về vị trí thi đấu, đấu pháp, kỹ thuật cá nhân... cho những người trong nghề, đó là các cầu thủ hoặc các huấn luyện viên tham gia bình luận cùng anh”.

Với ngay cả những người làm nghề liên quan tới bóng đá, theo dõi rất nhiều trận cầu, lắng nghe rất nhiều BLV còn có ý kiến trái ngược như vậy, thì trong số hàng triệu NHM Việt Nam đã và đang nghe Tạ Biên Cương nói, còn mâu thuẫn thế nào?

Khi chính NHM còn đang không thống nhất ý kiến về một phong cách bình luận họ yêu thích, quả là khó cho Tạ Biên Cương có thể thỏa mãn tất cả.

Đây âu cũng là điều dễ hiểu, vì thưởng thức bóng đá tùy thuộc cảm xúc của mỗi cá nhân và không có bất cứ quy chuẩn nào cho cả người xem lẫn BLV!

Thăm dò ý kiến

Bạn có thích Tạ Biên Cương không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại