Nợ ngập đầu, Real vẫn quyết lập tam tấu Ga-Fal-Ro

Công Luận |

(Soha.vn) - Cho dù đang mắc khoản nợ khổng lồ đầu nhưng Real vẫn ấp ủ ý định chi ra khoản tiền kếch xù để có được chàng tiền đạo Falcao của Monaco.

Sau khi chiêu mộ được Gareth Bale, các chuyên gia đã thống kê được số nợ của Real Madrid giờ đã lên tới xấp xỉ 460 triệu bảng. Tuy nhiên, điều đó vẫn không hề ảnh hưởng tới những kế hoạch chiêu quân rầm rộ của đội bóng. Mới đây, Chủ tịch Florentino Perez đã tái khẳng định việc sẽ mua lại tiền đạo Radamel Falcao của Monaco.

 	Real quyết tâm đưa Falcao quay trở lại TBN vào mùa Hè năm sau

Real quyết tâm đưa Falcao quay trở lại TBN vào mùa Hè năm sau

Dù ngài Perez vẫn nói Real sẽ không thực hiện kế hoạch này ngay trong mùa Đông tới nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra ở mùa giải tới. Phát biểu trên Punto Pelota, Chủ tịch Perez nói: "Anh ấy (Falcao) sẽ không đến trong tháng Giêng nhưng có thể là vào tháng Sáu, ai biết được?"

"Không có gì là không thể và còn rất nhiều thời gian từ bây giờ cho tới khi lúc đấy”.

“Falcao là một cầu thủ tuyệt vời và tôi biết rằng anh ấy muốn chơi cho Real. Tôi biết điều đó và thấy đấy cũng là chuyện bình thường”.

Nên nhớ rằng, mùa Hè vừa qua, Monaco đã phải chi ra khoản tiền 53 triệu bảng để có được chàng tiền đạo Falcao. Điều đó có nghĩa, Real cũng sẽ phải bỏ một số tiền lớn để có được chữ kí của chân sút người Colombia. Ngoài ra, việc Real muốn có Falcao còn được thể hiện bằng chuyện họ đang cố đẩy Karim Benzema ra khỏi Bernabeu, nhằm dọn đường cho mục đích lớn của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại