Việt Nam tại SEA Games 27: Mùa "bội thu" oan ức

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Đoàn Thể thao Việt Nam đã phải trải qua một kỳ SEA Games với nhiều bất công và oan ức.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Vẫn biết không thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối, đặc biệt là ở một giải đấu thường bị “dán mác” ao làng như SEA Games, thế nhưng bị o ép một cách thái quá như nhiều VĐV Việt gặp phải thì thực sự là vượt ngưỡng chịu đựng.

Thật không quá khi nói rằng SEA Games 27 là kỳ đại hội bội thu “oan ức” của đoàn Thể thao nước nhà, mà càng về cuối, tần suất VĐV Việt phải rơi nước mắt lại xuất hiện càng nhiều. Sự việc có nguyên nhân quan trọng xuất phát từ việc Việt Nam được xem là đối thủ số nặng ký nhất trong việc cạnh tranh vị trí số 2 toàn đoàn của chủ nhà Myanmar.

Dưới đây là những trường hợp điển hình nhất trong đoàn thể thao Việt Nam trở thành nạn nhân của sự thiếu công tâm từ những vị trọng tài cầm cân nảy mực.

VĐV điền kinh Thanh Phúc

Mệnh danh là “nữ hoàng đi bộ”, Nguyễn Thanh Phúc được xem là niềm hi vọng vàng của Việt Nam ở nội dung đi bộ 20km. Tuy nhiên, ước mơ của Thanh Phúc đã bị vùi dập một cách đầy tức tưởi khi trọng tài thản nhiên công nhận VĐV Saw Mar Lar New của nước chủ nhà Myanmar giành HCV cho dù cô này đã chuyển từ đi bộ sang chạy bộ trong màn nước rút về đích.


	VĐV Saw Mar Lar New của nước chủ nhà Myanmar phạm luật rõ ràng

VĐV Saw Mar Lar New của nước chủ nhà Myanmar phạm luật rõ ràng

Tuột mất HCV theo cách như vậy, không có gì khó hiểu tại sao Thanh Phúc lại bật khóc nức nở ngay trên vỉa hè cạnh đường chạy ở Nay Pyi Taw.

 
 

VĐV taekwondo Lê Anh Minh

Trường hợp của Lê Anh Minh cũng uất ức không kém Thanh Phúc. Anh Minh dự tranh phần thi biểu diễn đơn nam taekwondo và đã có một màn biểu diễn xuất sắc. Thế nhưng thật bất ngờ khi công bố kết quả cuối cùng, Anh Minh chỉ được xếp hạng 3 chung cuộc và giành HCĐ. Trong khi đó, VĐV chủ nhà Myanmar dù thi đấu không tốt bằng Anh Minh nhưng lại được chọn là người sở hữu chiếc HCV danh giá. Khi nghe xong công bố, Lê Minh Anh không thể kìm nén được cảm xúc và khóc tức tưởi.

 
 

ĐT nữ karatedo

Ở trận chung kết kata đồng đội nữ, Thu Hà, Thanh Hằng và Hoàng Ngân VĐV đại diện cho đoàn Việt Nam tham gia tranh tài. Bộ ba này thi đấu tốt, vượt trội hơn hẳn so với đối thủ nhưng 4/5 trọng tài đều chấm điểm chủ nhà Myanmar thắng cuộc và Việt Nam bị xử thua 1-4.

Kết quả trên khiến cho Thu Hà, Thanh Hằng và Hoàng Ngân vô cùng bức xúc, không thể ngăn được những giọt nước mắt ngay trên thảm đấu.

Sau đó, đoàn karatedo đã làm đơn kiến nghị lên hội đồng trọng tài. Tuy nhiên khi xem xét băng ghi hình, dù tổng trọng tài có thừa nhận Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng thì tất cả những gì đoàn Việt Nam nhận được cũng chỉ là một lời xin lỗi kèm theo đề nghị “rộng lòng lượng thứ”.

 
 

VĐV muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất

Thất bại của Nguyễn Trần Duy Nhất có thể nói là một trong những cú sốc lớn nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 27. Với tư cách ĐKVĐ thế giới, được đánh giá có đẳng cấp vượt trội so với toàn bộ phần còn lại của giải đấu ở bộ môn Muay Thái, thế nhưng ở trận bán kết gặp VĐV Lào, dù đã đánh cho đối thủ phải chạy vòng quanh sân đấu né đòn, Duy Nhất vẫn bị xử thua.

Quyết định đổi trắng thay đen trắng trợn của trọng tài khiến toàn bộ khán giả ở nhà thi đấu Wunna Theikdi phải ngỡ ngàng, còn bản thân “độc cô cầu bại” thì bật khóc tức tưởi. Mặc dù đoàn Việt Nam đã có đơn khiếu nại, song kết quả vẫn được giữ nguyên.

 
 

VĐV kempo Nguyễn Thị Dương

Ở trận chung kết hạng cân 51 kg nữ gặp đối thủYunita Gelu của Indonesia, Nguyễn Thị Dương thể hiện được khả năng vượt trội so với đối thủ nhưng liên tục bị trọng tài đưa ra quyết định gây bất lợi. Và kết quả là cô chỉ có thể giành chiếc HCB về cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Sự việc trên khiến không chỉ cá nhân Dương rơi lệ, mà ngay cả HLV Huyền Diệu cũng không thể ngăn nổi giọt nước mắt cay đắng vì uất ức.

 

VĐV muay Thái Bùi Thị Quỳnh

Thêm một trường hợp bị xử ép trắng trợn từ bộ môn Muay Thái. Lần này, nạn nhân là Bùi Thị Quỳnh - ĐKVĐ thế giới hạng48 kg.

Ở trận chung kết, Quỳnh đụng độ VĐV Myanmar. Do đã lường trước được khó khăn khi phải chạm trán với đại diện của nước chủ nhà, nên Bùi Thị Quỳnh đã cố gắng thể hiện rất xuất sắc, thể hiện sự áp đảo một cách rõ rệt. Song , với thực tế phũ phàng là trọng tài cố tình “có mắt như không”, Bùi Thị Quỳnh vẫn là người thua cuộc.

 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại