Những "bước chạy" đặc biệt trên đôi chân trần của Vũ Bích Hường khiến ai cũng rơi nước mắt

Thu Hường |

Một chương trình vinh danh đặc biệt và đầy cảm động đã được Điều ước thứ 7 tổ chức cho huyền thoại điền kinh Vũ Bích Hường. Giữa người thân, giữa đồng nghiệp và những đàn em thế hệ sau, chị đã liên tục rơi nước mắt khi thực hiện những "bước chạy" trên chặng đường đua đặc biệt nhất của mình.

Vũ Bích Hường (SN 1969) từng đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với tư cách là VĐV điền kinh đầu tiên đoạt HCV SEA Games năm 1995. Tấm HCV của chị năm đó đã ghi dấu và đưa điền kinh Việt Nam sang trang mới tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Sự nghiệp thi đấu của chị kéo dài bền bỉ đến năm chị tròn 40 tuổi. Tuy nhiên, khi đã giải nghệ và đang đứng ở “cái dốc bên kia của cuộc đời”, Bích Hường lại lần lượt phải đối mặt với những nỗi đau cùng cực nhất của số phận.

Chồng mất do căn bệnh ung thư quái ác, con trai út bệnh tình, vợ chồng con trai cả lại có thu nhập thấp nên một mình chị Hường phải cố gắng lo toan mọi khoản chi tiêu trong gia đình.

Giữa lúc đang một mình gồng gánh việc nhà thì hồi tháng 2 vừa qua, trên đường đi làm, chị bất ngờ bị tai nạn rất nặng, khiến một chân cứ teo dần.

Hình ảnh VĐV Vũ Bích Hường khi còn trẻ (Ảnh cắt từ clip).
Ảnh chị Hường chụp cùng vợ chồng con trai cả và con trai út (Ảnh cắt từ clip).

Sau một thời gian dài kiên trì điều trị, tập luyện, đôi chân của chị dần hồi phục. Người phụ nữ kiên cường ấy giờ đây lại bắt đầu rón rén bước từng bước, gượng dậy làm việc nhà, lo toan cho con, cháu.

"Trước đây tập luyện để thi đấu còn bây giờ tôi tập luyện để có thể đi lại được" - chị Hường chia sẻ.

Đôi chân của chị yếu đi nhưng nghị lực của người đàn bà "thép" ấy lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù phải hy sinh rất nhiều để cống hiến cho sự nghiệp thể thao nhưng chị vẫn khẳng định chưa một lần hối hận vì đã chọn lựa con đường đi theo nghiệp điền kinh.

"Nếu được quay lại, có lẽ tôi vẫn đi thi đấu điền kinh" - chị Hường tâm sự.

Rất đông người hâm mộ đã có mặt để tổ chức buổi lễ vinh danh cho chị Hường - (Ảnh cắt từ clip).

Cảm động trước tấm lòng hy sinh và nghị lực kiên cường của VĐV Vũ Bích Hường, con trai cả của chị, Nguyễn Ngọc Quang (SN 1989) luôn cố gắng phấn đấu đi tiếp con đường của mẹ, làm nên những thành công rực rỡ hơn.

Hiện Quang đang tham gia thi đấu cho đội tuyển điền kinh quốc gia và vẫn luôn nỗ lực chạm tay đến những tấm HCV hiển hách giống như mẹ.

Đối với bạn bè, người thân của chị Hường, chị vẫn mãi là một "linh dương đen" huyền thoại. Họ ngưỡng mộ chị không chỉ bởi thành tích thi đấu đáng nể mà còn bởi sự phấn đấu vươn lên để đứng vững trước những nỗi đau trong cuộc đời.

Ngoài tấm huy chương vàng trong thi đấu thể thao, chị Hường luôn xứng đáng giành thêm một tấm huy chương vàng khác ghi nhận những cống hiến của chị trong cuộc sống đời thường.

Chị Hường vô cùng xúc động khi bất ngờ gặp cháu nội trong buổi lễ vinh danh - (Ảnh cắt từ clip).
Nước mắt chị không ngừng rơi khi đón nhận những tình cảm yêu mến, trân trọng từ phía người hâm mộ - (Ảnh cắt từ clip).

Trân trọng những đóng góp của người phụ nữ ấy, rất đông người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp, người thân đã chung tay tổ chức một lễ vinh danh "nữ hoàng điền kinh" của làng thể thao Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội vào ngày 1/7 vừa qua.

Nội dung của buỗi lễ gần giống như lễ trao huy chương trong các kỳ SEA Games.

Khi tiếng nhạc trong ca khúc của SEA Games 22 "Niềm tin chiến thắng" (kỳ SEA Game do Việt Nam đăng cai tổ chức) vang lên, chị Hường không nén nổi xúc động khi nhìn thấy hàng trăm người đang đứng trên sân khấu để cổ vũ chị.

Điều đặc biệt là trong buổi lễ ấy, mọi người không trao cho chị HCV của thể thao mà là tấm huy chương ghi nhận tinh thần đấu tranh ngoan cường của chị.

Chị Hường tháo giày, dùng đôi chân trần lết đi từng bước trên đường chạy 100m quen thuộc (Ảnh cắt từ clip).

Người phụ nữ ấy chợt dấy lên khao khát được chạy trên đường đua nhưng vì sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên chị đành tháo giày, dùng đôi chân trần, lết đi từng bước nhỏ trên quãng đường 100m ngày nào.

Giây phút chị chạm đích khiến không ít người bùi ngùi xúc động vì tinh thần quật cường, sự nỗ lực phi thường để vượt qua nỗi đau thể xác, nỗi buồn về cuộc đời, số phận không suôn sẻ - (Ảnh cắt từ clip).

Giữa không gian ấm áp tình người và sôi động tiếng nhạc mừng chiến thắng, chị Hường đã bật khóc nức nở.

Người phụ nữ ấy không thể tin nổi rằng sau bao nhiêu năm đi qua những đỉnh cao của sự nghiệp thi đấu, bản thân chị lại được nhìn thấy những ánh hào quang khác trong cuộc sống đời thường.

Đó chính là tình yêu, lòng ngưỡng một vô bờ của người thân, gia đình và xã hội. "Tôi không có lời gì để nói" - chính là câu nói duy nhất mà chị Hường có thể cất lên trong những phút giây nghẹ ngào, xúc động vì tấm chân tình của mọi người.

Khi những cảm xúc trong các kỳ SEA Games ùa về, chị Hường bỗng dưng khao khát được bước đi trên đường chạy thần tốc để ôn lại toàn bộ kỉ niệm đáng nhớ trong đời. Chị khẽ bỏ giày, dùng đôi chân trần bước đi từng bước một trên đường chạy.

Bất chấp những nỗi đau đớn thể xác, chị Hường đã chạm đích của đường đua 100m ngày nào.

"Thực ra chị ấy không có ước mong gì to lớn, chỉ mong khỏi bệnh để có thể đi làm trở lại, cáng đáng công việc gia đình. Điều ước đó bọn mình không làm ngay được nên chỉ tìm cách cổ vũ chị.

Chị nói là có khát khao được sống lại cảm xúc trong những kỳ SEA Games và bọn mình đã cố gắng thực hiện. Thế nhưng tất cả đều bất ngờ, xúc động khi thấy chị dùng đôi chân trần bước đi, một mình vươn tới đích đường đua.

Chứng kiến cảnh ấy, mình mới hiểu là chị Hường khát khao được chạy và được cống hiến đến nhường nào" - Nhung Hà, một người hâm mộ trong ban tổ chức lễ vinh danh cho chị Hường, tâm sự.

Đón xem chương trình "Điều ước thứ 7" phát sóng lúc 13h thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại