Nhật Bản "lên đồng"; Triều Tiên đau đớn rời Trung Đông

Lupo |

Hai đội bóng Đông Á đã có kết cục rất khác nhau tại vòng tứ kết giải U23 châu Á.

Bước vào vòng tứ kết với tư cách đội đầu bảng B, U23 Nhật Bản hoàn toàn tự tin trước U23 Iran. Tuy nhiên, Samurai xanh đã gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, họ không một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Thậm chí nếu may mắn hơn, tận dụng thành công các cơ hội, U23 Iran đã có thể giành thắng lợi.

U23 Nhật Bản 3-0 U23 Iran

Sang thời gian đá hiệp phụ, U23 Nhật Bản thể hiện sự nhỉnh hơn về đẳng cấp. Họ bình tĩnh cầm bóng, giữ thế trận và tung ra "đòn hiểm" ở phút 96.

Từ đường tạt bóng của đồng đội, Toyokawa nhẹ nhàng đánh đầu trong tư thế thoải mái mở tỉ số. Có được bàn dẫn trước, Samurai xanh chơi hưng phấn và chọc thủng lưới U23 Iran thêm hai lần (đều do công Shoya Nakajima).

Thắng chung cuộc 3-0, U23 Nhật Bản hiên ngang bước vào bán kết giải U23 châu Á.

Trong trận đấu diễn ra sau đó ít giờ, U23 Triều Tiên đã gục ngã đầy tiếc nuối trước U23 Qatar. Nhận bàn thua ngay từ phút thứ 6, đội bóng đến từ xứ củ sâm không hề nản chí.

Họ liên tục tấn công, khiến chủ nhà U23 Qatar lúng túng. Nhưng cũng phải đến tận phút bù giờ của trận đấu, So Kyong Jin mới gỡ hòa 1-1 cho U23 Triều Tiên.

U23 Qatar 2-1 U23 Triều Tiên

Việc phải gồng mình tạo sức ép tìm bàn gỡ suốt gần như trọn vẹn 90 phút chính thức khiến U23 Triều Tiên kiệt sức. Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, họ bị U23 Qatar chọc thủng lưới.

Thời gian còn lại, đội bóng đến từ xứ củ sâm không đủ sức tạo nên một kỳ tích thứ hai, đành ngậm ngùi chấp nhận trận thua 1-2 và để mất chiếc vé bán kết vào tay đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại