Nhân vật trong ngày: Tuổi 28 đẹp không, Ronaldo!?

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Cris Ronaldo năm nay 28 tuổi, và anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy mình có thể làm được gì trong những năm tươi đẹp nhất sự nghiệp.

Ngỡ ngàng là cảm xúc chung của fan bóng đá khi chứng khiến Cris Ronaldo lập hat-trick đêm qua giúp Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển với tỷ số 3-2. Chứng khiến đồng đội ùa đến, ôm chặt rồi ghì CR7 xuống sân ăn mừng, bỗng có cảm giác cay cay sống mũi. Ở tuổi 28, Cris Ronaldo đang tỏa sáng rực rỡ quá!

Vẫn biết siêu sao người Bồ đang là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, ghi tới 24 bàn thắng/17 trận đấu cho Real ở mùa giải năm nay. Nhưng thật không ngờ anh có thể đem phong độ tuyệt vời ấy đến trong 2 trận cầu lớn với đối thủ mạnh Thụy Điển.

Trên sân nhà, Cris Ronaldo đã ghi một bàn thắng để giúp Bồ Đào Nha dành lợi thế. Và khi phải hành quân tới đất khách, anh tiếp tục là trụ cột của tuyển quốc gia, chống trả lại những đợt tấn công dồn dập từ phía siêu tiền đạo Ibrahimovic và đồng đội.

 	Trong những hoàn cảnh khó khăn, Cris Ronaldo đã tỉnh táo để vượt qua và tỏa sáng

Trong những hoàn cảnh khó khăn, Cris Ronaldo đã tỉnh táo để vượt qua và tỏa sáng

Với những kỹ năng ngày càng được hoàn thiện, Cris Ronaldo đã biểu diễn những bước chạy xé gió đêm qua, những pha tiếp bóng không thể tinh tế hơn và cuối cùng là dứt điểm lạnh lùng. Cả ba bàn thắng của CR7 đều được ghi ở tốc độ cao và góc sút khó, nhưng nhìn cách anh thực hiện, thật đơn giản làm sao…

Vấn đề lớn nhất với Cris Ronaldo chính là tâm lý. Trong quá khứ, anh thường bị gán biệt danh Ngôi sao lớn của những trận cầu nhỏ cũng chỉ vì hay “cóng” chân khi gặp áp lực. Nhưng tuổi 28 đã thay đổi CR7 rất nhiều. Người đàn ông trong Ronaldo tỉnh táo hơn trong từng đường bóng để biến những cơ hội dù nhỏ nhất, cũng có thể thành bàn.

 	Ở độ tuổi 28, Cris Ronaldo đang khiến cả thế giới phải ngả mũ

Ở độ tuổi 28, Cris Ronaldo đang khiến cả thế giới phải ngả mũ

Không chỉ trưởng thành trên sân cỏ, Cris Ronaldo còn lột xác trong những bài phát biểu quanh trận đấu. Anh không “nổ tung trời” theo kiểu “Vì tôi đẹp trai, đá bóng giỏi và giàu có” mà trở nên thâm trầm, khiêm nhường hơn rất nhiều. Sau trận đấu rạng sáng nay, Cris Ronaldo dành nhiều thời gian để nhận xét về Bồ Đào Nha và Thụy Điển, hơn là nhìn lại những gì mình vừa thể hiện trên sân đấu.

Với những sự thay đổi ngoạn mục đó, CR7 khiến cả thế giới tò mò, háo hức chờ đón những điều anh có thể làm được trong tương lai. Còn trước mắt, QBV 2013 sẽ là danh hiệu xứng đáng để tưởng thưởng cho Cris Ronaldo!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại