Nhà hát hoang tàn có cứu nổi những giấc mơ?

Công Luận |

(Soha.vn) - Đêm nay, Man United sẽ lại được chơi trên sân trước Shakhtar. Danh dự mới là thứ mà Quỷ đỏ cần tranh đoạt trong trận đấu này, chứ không phải là điểm số.

2h45 trên sân Old Trafford: Man United vs Shakhtar Donetsk

Xét ở một góc độ nào đó, David Moyes đã rất “thành công” trong việc tạo ra những kỳ tích ở Man United. “Nhờ” có David Moyes, Everton đã chấm dứt được nỗi buồn 21 năm không thắng trên sân Old Trafford. Cùng với đó, vị chiến lược gia người Scotland đã làm được cái điều mà trong suốt 11 năm dẫn dắt Everton ông không thể đó là giúp Everton vượt qua Man United trên BXH.

Đáng nói hơn, Quỷ đỏ lại để thua với tỉ số sát nút trước Newcastle. Qua đó, giúp cho Chích chòe lần đầu tiên có được chiến thắng trước Man United sau 41 năm dài đằng đẵng. Và đây cũng chính là lần đầu tiên sau 11 năm, Man United để trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà tại Premier League.

Tính từ đầu mua đến nay, Man United đã để thua 5 trận ở giải Ngoại hạng, trong đó có 3 trận thua trên sân nhà. Dường như Nhà hát Old Trafford không còn là nơi chắp cánh cho những giấc mơ của Man United nữa rồi!

Đến hôm nay, trận đấu thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của Man United, mọi người sẽ cùng ngóng chờ xem David Moyes có tiếp tục làm nên “kỳ tích” hay không. 

 	Man United sẽ phải dốc sức vì danh dự

Man United sẽ phải dốc sức vì danh dự

Man United đang đứng đầu với A  với 11 điểm và hơn đội xếp thứ 3 –Bayer Leverkusen, đến 4 điểm thì dù có kết thúc trận đấu này với tỉ số nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ là người được đi tiếp vào loạt đấu knock-out Champions League. Nhưng nếu như David Moyes tiếp tục để thua trong trận này, nó sẽ giống như giọt nước làm tràn ly. Và ngày ông thầy người Scotland phải rời Old Trafford sẽ gần ngay trước mắt.

Điều mà thầy trò HLV David Moyes cần hướng tới lúc này, hơn tất cả đó chính là danh dự. Sẽ không một ai có thể đủ bình tĩnh để ngồi lắng nghe David Moyes phân tích nguyên nhân thua cuộc hay bất kể lời biện minh nào dù chỉ là ngắn nhất. Vì sĩ diện của một đội bóng hàng đầu Premier League không cho phép Man United để thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà như vậy. Nó sẽ phá bỏ mọi kỷ lục tốt đẹp mà Sir Alex và bao đời HLV trước cố công dựng xây.

Nay được gặp lại Shakhtar - đối thủ mà họ đã bị cầm hòa trong trận lượt đi, Man United sẽ phải dốc sức thi đấu để vớt vát lại chút ít niềm tin nơi NHM. Shakhtar giờ đã không còn hùng hổ giống như mùa giải trước sau khi đã bán đi một số nhân tài (ví dụ như Willian), khả năng giành được chiến thắng của Quỷ đỏ cũng dày lên đôi chút.

Rooney sẽ trở lại trong trận này và nó sẽ giúp cho sức mạnh trên hàng công của Man United được gia cố một cách đáng kể. Nhưng hơn hết, David Moyes lần đầu tiên đã biết thừa nhận sai lầm. Sau trận đấu với Newcastle, người kế nhiệm của Sir Alex đã thẳng thắn nói rằng “tất cả là lỗi của tôi”. Khi con người ta nhận ra được những khuyết điểm của mình thì đó cũng là lúc họ tiến bộ hơn. Như người Hungary có một câu nói “Nhận ra được khuyết điểm của bản thân thì đó cũng chính là ưu điểm”.

Vậy nên, hãy cứ chờ đợi ở Man United, ở David Moyes và cho ông cùng những học trò thêm một cơ hội. Để Old Trafford mãi là nơi giúp cho Quỷ đỏ chắp cánh được những ước mơ.

Dự đoán: Man United 2-0 Shakhtar

Đội hình dự kiến:

Man United: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra, Jones, Giggs, Valencia, Rooney, Nani, Van Persie

Shakhtar: Pyatov, Shevchuk, Rakitskiy, Kucher, Srna, Stepanenko, Fred, Bernard, Teixeira, Costa, Adriano

Cục diện bảng A

 

Lịch thi đấu

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại