Người Man United đang tự hại lẫn nhau?

Nam Phong |

Thất bại trước West Brom không chỉ khiến cuộc đua top 4 trở nên khó khăn mà còn làm dấy lên việc đấu đá quyền lực ở thượng tầng Man United.

Buổi sáng ngày diễn ra trận đấu giữa West Brom và M.U trên Hawthorns, tờ Sunday Mirror (ra Chủ Nhật hàng tuần) của Anh tiết lộ một thông tin gây sốc: BLĐ Quỷ đỏ quyết định lật kèo với Jose Mourinho, để chọn Ryan Giggs thay Van Gaal.

Vì sao thông tin này lại gây sốc? Vì chính Mirror (và nhiều tờ báo khác của Anh) chỉ mới vài tuần trước, còn chắc mẩm việc Jose Mourinho sắp về Manchester.

Thậm chí cả Harry Redknapp hay Bedy Moratti (giám đốc của Inter Milan) cũng lấy uy tín của mình ra mà bảo đảm rằng, Người đặc biệt sẽ cập bến Man Utd.

Nhưng những sự nhiễu loạn thông tin trong vòng vài tháng qua có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân nghiêm trọng hơn nhiều: Sự đấu đá quyền lực của những nhân vật cấp cao tại Man United.

Nhiều người tin rằng, ở thượng tầng Man United lúc này đang xảy ra một xung đột nảy lửa giữa những huyền thoại và thế hệ lãnh đạo đương nhiệm về vấn đề chọn huấn luyện viên.

Người Man United mâu thuẫn nhau vì Giggs và Mourinho.
Người Man United mâu thuẫn nhau vì Giggs và Mourinho.

Đó là mâu thuẫn giữa Sir Alex, Sir Bobby Charlton và cựu giám đốc điều hành David Gill - ba đại công thần và vẫn còn nắm giữ tầm ảnh hưởng to lớn tại CLB, với một bên là hai cái tên: Richard Arnold – GĐ thương mại mới được bổ nhiệm và Ed Woodward.

Cần lưu ý rằng trên danh nghĩa, Woodward chỉ là phó giám đốc điều hành của CLB, nhưng thực tế ai cũng biết, Woodward mới chính là CEO thật sự của CLB.

Richard Arnold và Ed Woodward là hai người đang nắm quyền lực về mặt kinh tế ở Old Trafford.

Họ được sự hậu thuẫn lớn từ anh em nhà Glazer, đứng sau hàng loạt các hợp đồng tài trợ, quyết định rót tiền cho các vụ chuyển nhượng và hiển nhiên là các quyết định nhân sự ở cấp cao nhất.

Ở đây, có một vấn đề nảy sinh giữa hai thế lực “bóng đá” và “kinh tế”. Đó là việc bổ nhiệm HLV trưởng CLB.

Sự lệch pha giữa các đại công thần trong quá khứ, với đội ngũ lãnh đạo hiện tại được thể hiện qua những thông tin “độc quyền” của các tờ báo lớn ở Anh.

Jose Mourinho sẽ đến Man United (thông tin từ Mirror), Ryan Giggs mới lên nắm quyền ở CLB mùa tới (Telegraph, Mirror), và Ed Woodward thì đang do dự (The Guardian).

Sir Alex và nhiều cựu cầu thủ của Quỷ đỏ tin rằng sự kết hợp Mourinho – Man United sẽ là thảm họa. Thảm họa cho danh tiếng lẫy lừng của CLB.

Và sau khi Van Gaal khiến tất cả phát cuồng với Marcus Rashford, phe “bóng đá” có vẻ thắng thế. Bởi Mourinho là kẻ thù của những tài năng trẻ.

Nhưng thất bại trước West Brom đã khẳng định thêm một sự thật: rằng sự ảo tưởng về thực lực hiện có của Man United sẽ khiến CLB phải trả giá.

Các cầu thủ trẻ chưa thể đảm bảo tương lai cho Man United.
Các cầu thủ trẻ chưa thể đảm bảo tương lai cho Man United.

Những mầm non như Marcus Rashford cần thêm thời gian. Và hãy nhớ rằng, Carrick hay Rooney đang đi về bến cuối của sự nghiệp.

Niềm hy vọng về việc Ryan Giggs nối tiếp con đường của Van Gaal vừa bị đánh một đòn chí mạng. Với một cựu cầu thủ tay mơ trên băng ghế huấn luyện, điều gì sẽ xảy đến ở mùa giải kế tiếp?

Bài toán dễ giải nhất với Ed Woodward lúc này là không cho phép “chi phí cơ hội” của CLB tăng thêm. Mourinho sẽ là một giải pháp hoàn hảo trong ngắn hạn.

Những danh hiệu sẽ về lại Old Trafford. Và cơn khủng hoảng, mà cụ thể là những thiệt hại về mặt kinh tế được chặn đứng. Nhưng còn tiếng nói của những người như Sir Alex hay Bobby Charlton?

Sau thất bại của Man United đêm qua, camera đã bắt được hình ảnh Sir Alex ngồi lặng đầy buồn bã trên khán đài.

Có lẽ, "ông già gân" người Scotland hiểu rằng mình đã thất thế trong cuộc chiến ở thượng tầng của Man United.

West Brom 1-0 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại