Người cũ Man United nổi điên, "tẩn" đối phương trên sân

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Lắm tài thì nhiều tật, Morrison thêm một lần nữa cho thấy tại sao Man United không giữ chân anh lại…

Đêm qua, tài năng trẻ Morrison đã có màn xô xát với Joel Ward trong trận đấu giữa Crystal Palace và West Ham. Trong tình huống này, ngôi sao trẻ của West Ham đã nổi điên và dùng cả 2 tay đẩy vào mặt đối phương. Ngay sau đó, anh bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Đến cuối trận, Morrison cùng các đồng đội cũng phải nhận thất bại 0-1, người lập công cho chủ nhà là Chamakh – cựu tiền đạo Arsenal.

 

Khi còn ở Man United, Morrison từng trốn tập, sống buông thả và lên Twitter nói xấu CLB chủ quản. Thậm chí, anh chàng còn từng phải ra tòa vì tội danh đánh người, phá hoại tài sản nhưng rất may không bị kết án nặng.

Vào năm 2012, Man United đã chấm dứt HĐ với Morrison. Sau khi tới West Ham và được trọng dụng tại mùa giải Premier League 2013/14, tài năng trẻ này đã ra sân 12 trận, ghi 5 bàn thắng. Song Quỷ đỏ cũng không phải buồn, bởi lẽ Morrison vốn rất nổi loạn, thiếu kỷ luật và không phù hợp trong đội hình Man United.

Cách đây ít tuần, Raven Morrison cũng đã có tình huống mâu thuẫn với cầu thủ Man United, Zaha, khi cả 2 thi đấu cho U21 Anh.

Xem clip trận Crystal Palace 1-0 West Ham

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại