Ngày Chủ nhật đen tối: 3 HLV liên tiếp nhận án “tử”

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Làng bóng đá xứ Sương mù ngày hôm qua đã phải chứng kiến số phận bi thảm của ba HLV.

Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 12, đã có tới ba CLB thực hiện cuộc “thanh trừng” thuyền trưởng vì thành tích bết bát của đội bóng.

Nạn nhân đầu tiên bị nhận án “tử” là HLV Martin Jol. Quyết định được BLH Fulham đưa ra sau thất bại 0-3 trước West Ham tại vòng 13 Premier League. Đây cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của đội bóng chủ sân Craven Cottage trên mọi mặt trận. Hiện tại, Fulham đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 điểm sau 13 vòng đấu.

 	HLV Martin Jol

HLV Martin Jol

Martin Jol đã có 2 năm rưỡi gắn bó với Fulham trước khi bị sa thải. Người tạm thay thế ông dẫn dắt The Cottagers là cựu trợ lý HLV của Man United, Meulensteen.

Cùng chung số phận với Martin Jol, HLV Dave Jones cũng vừa bị CLB Sheffield Wednesday cho thôi việc ngày hôm qua sau khi đội bóng này để thua Blackpool 0-2.

 	HLV Dave Jones

HLV Dave Jones

Dưới sự dẫn dắt của Dave Jones, Sheffield Wednesday mới chỉ có duy nhất một chiến thắng kể từ đầu mùa giải – thành tích tồi tệ nhất trong 122 năm qua. Sau 16 trận, Sheffield mới chỉ có vỏn vẹn 11 điểm, xếp vị trí thứ hai từ dưới lên trong BXH Championship. Tuy nhiên, HLV Dave Jones cho rằng việc sa thải ông không phải là giải pháp giúp đội bóng giải quyết được cuộc khủng hoảng.

 	HLV Owen Coyle

HLV Owen Coyle

Cũng với lý do tương tự, Owen Coyle đã không thể bảo vệ được chiếc ghế HLV trưởng Wigan sau trận thua 1-3 trước Derby County. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng một tuần của Wigan.

Được đánh giá là một trong những CLB sở hữu đội hình mạnh nhất Championship, nhưng đội bóng chủ sân DW đã gây thất vọng lớn cho các fan với thành tích 22 điểm sau 16 trận và lẹt đẹt ở vị trí thứ 14 trên BHX Championship.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại