Newcastle vs Man City: Đánh cho tan tác chim muông

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Man City lúc này giống như một cỗ xe tăng bách chiến bách thắng và nó sẵn sàng san phẳng bất kỳ chướng ngại vật nào trước mặt.

Có lẽ dù là thời kỳ đinh cao của Mancini tại Etihad cũng khó thể sánh bằng Pellegrini lúc này. Vì bây giờ, đội quân màu xanh của thành Manchester đang ở độ chín. Họ thi đấu đồng đều ở mọi tuyến và đặc biệt là ở trên mặt trận tấn công.

Nhìn cái cách họ “bắt nạt” Arsenal - với tỉ số đậm 6-3, Liverpool 2-1, Tottenham 7-0 hay 4-1 trước Man United cũng đủ để thấy bây giờ Man City “khủng” như thế nào. Và việc giành được chiến thắng áp đảo trước những đội bóng lớn cũng chính là 1 phần quan trọng để khẳng định vị thế của nhà vô địch tương lai.

Tối nay, Man City sẽ có chuyến hành quân tới sân của Newcastle và chắc hẳn, trận thua 0-4 hồi đầu mùa vẫn còn đang ám ảnh những chú chim Chích chòe. Phong độ trồi sụt trên sân khách của Citizens có lẽ là điều duy nhất giúp Newcastle có thể bám víu và hy vọng về một kết quả có lợi.

Man xanh toàn thắng 10 trận trên sân nhà, nhưng có tới 4 thất bại trong những chuyến xa quê. Tuy nhiên, đó chỉ là những chuệch choạc ở giai đoạn đầu của mùa giải khi mọi thứ vẫn còn nhiều hỗn độn. Trong 4 trận gần nhất phải làm khách, Man City thắng tới 3 và hòa 1 trước Southampton. Điều đó cũng khiến thầy trò HLV Alan Pardew dần quên đi liệu pháp tâm lý này mà phải tự thân vận động vươn lên.

 	Man City đang thi đấu rất ổn định còn Newcastle thì không

Man City đang thi đấu rất ổn định còn Newcastle thì không

Nhưng lại ngặt một nỗi, khái niệm ổn định đang có phần xa lạ đối với Newcsatle. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã có những thời điểm thi đấu đầy thăng hoa khi thắng được cả Chelsea, Man United và Tottenham. Nhưng rồi lại để thua trước Swansea, West Brom… một cách đầy khó hiểu. Đã hai trận liên tiếp, Newcastle đều phải nhận thất bại.

HLV Alan Pardew quá lạm dụng chuyện xoay tua và khiến cho lối chơi của Chích chòe gặp nhiều biến động, càng xoay lại càng rối. Thêm vào đó, hàng phòng ngự đang là điểm yếu chết người của Newcastle khi đội trưởng Coloccini chấn thương, hậu vệ phải Debuchy bị treo giò, hậu vệ trái Santon cũng đang nằm viện. Trong khi đối thủ ngày hôm nay của Chích chòe lại quá giỏi tấn công (Man City ghi 57 bàn sau 20 trận – hàng công mạnh nhất Premier League tính đến bây giờ).

Vậy nên, nếu St James’ Park có bị những cỗ xe tăng Man City bắn sập vào đêm nay thì cứ coi đó là chuyện bình thường.

Dự đoán: Newcastle 0-2 Man City

Đội hình dự kiến:

Newcastle ( 4-3-3): Krul; Yanga-Mbiwa, S Taylor, Williamson, Haïdara; Sissoko, Tioté, Cabaye; Gouffran, Sh Ameobi, Rémy.

Vắng mặt: Debuchy, Santon, R Taylo, Coloccini.

Manchester City (4-2-3-1): Hart; Richards, Kompany, Nastasic, Clichy; Garcia, Toure; Nasri, Negredo, Silva; Dzeko.

Vắng mặt: Aguero, Jovetic, Rodwell.

Lịch thi đấu:

 

Bảng xếp hạng:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại