Này Van Gaal, phải chăng ông đã hết trò?

Triệu Mẫn |

Sau trận đấu, Van Gaal đã lôi ra cả định luật Murphy để bào chữa cho thất bại, phải chăng, ông cũng đến “kiệt sức” với tình hình Man United.

Định luật Murphy, nghe có vẻ kỳ lạ và khác xa bóng đá, song đó chính là điều đầu tiên Van Gaal nhắc đến sau thất bại đau đớn trước Midtjylland tại Europa League.

"Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ xảy ra đúng như thế", có lẽ đó chính là những điều cuối cùng mà vị chiến lược gia này có thể bấu víu vào, biện hộ cho thất bại của đoàn quân.

Ngay trong thời gian khởi động cho trận đấu, De Gea dính phải một chấn thương và buộc lòng phải nghỉ ngơi. Đó là điều đen đủi nhất có thể diễn ra được trong tình hình hiện nay.

“Ngộ Không” là một chốt chặn tin tưởng gần như là chắc chắn nhất trong tâm trí CĐV Quỷ đỏ. Mất anh, người ta bắt đầu nghĩ đến những sự bất an.

Và đó là cách vị chiến lược gia người Hà Lan dùng để biện hộ cho thất bại thảm hại hôm nay. Van Gaal vẫn nhút nhát, thật đáng xấu hổ.

Có lẽ, đến thời điểm hiện tại, CĐV Quỷ đỏ vẫn hiếm ai có thể viết đúng tên đối thủ của họ vào đêm qua nếu như không tra google, một số khác đau đầu đánh vật với cách gọi đúng.

Song, chính “kẻ vô danh” đó chính là người đang khiến chiếc ghế của Van Gaal lung lay bằng chiến thắng 2-1 tại Europa League.


Man United lại có môt thất bại thảm hại tiếp theo.

Man United lại có môt thất bại thảm hại tiếp theo.

Man United đang tuột dốc không phanh nhanh đến nỗi Gary Lineker cũng phải ngơ ngác mà phát biểu: “ Không thể hiểu nổi làm thế nào mà Man United có thể kém cỏi đến như hiện nay”.

Trước đó là 8 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua, sau khi “hồi sinh” trong phút chốc rồi lại rơi tõm vào chuỗi ngày “đày đọa” NHM.

Người ta bàn quá nhiều đến những thất bại của CLB, phong độ kém cỏi của cầu thủ cũng như chiến thuật sai lầm của Van Gaal. Từ đầu mùa giải năm nay, bất cứ khi nào Man United đá, khi đó sẽ có chỉ trích.

Điều hài hước là vị HLV vẫn biết làm cách nào để chống đỡ với điều đó, hàng tá lí do ông nêu ra biện hộ cho thất bại, nhưng không có lúc nào nhận lỗi lầm do mình.

“Điều tồi nhất Van Gaal đã làm là khiến fan Man United ghét xem bóng đá”, một CĐV cay đắng, kẻ kiên quyết xem thì người ta cố gắng ngồi như một cách chịu trận và gà gật ngủ thật đáng thương.


Van Gaal thất thần sau thất bại.

Van Gaal thất thần sau thất bại.

Người ta nhớ lại ngày đầu tiên “Tulip thép” đến với Quỷ đỏ, với hành trang là những thành tích quá khứ và sự cá tính có sẵn, ông tự tin ngồi lên bàn họp báo với câu nói: “Tôi cảm thấy thoải mái ở vị trí này”.

Hiện tại, có lẽ, những giây phút thoải mái đó trở thành nỗi ác mộng với bản thân ông. Sự nhút nhát dần hiện hữu, không dám đương đầu, không nhận trách nhiệm. Van Gaal đang từng lúc tự làm mình trở thành một tay nói khoác với những mục tiêu dần giảm.

Đầu mùa giải là hi vọng ở Champions League, giữa mùa giải muốn có Premier League, giai đoạn tiếp theo buông tất để có Europa League và đến hiện tại có thể cái phao cứu hộ cuối cùng đó cũng chìm nốt.

Lúc này người ta đang chờ đợi một lời từ chức của “Tulip thép”. Một mùa giải “nát vụn” nữa lại dần hiện hữu, CĐV lại trông chờ vào lần thay tướng tiếp theo, những thử nghiệm tiếp theo để làm lại tất cả.

Midtjylland 2-1 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại