Mục tiêu của Man United bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ

Triệu Mẫn |

Vụ việc này đang gây rúng động làng bóng đá xứ sở sương mù.

Mới đây, tiền đạo Diafra Sakho đã bị bắt giữ vì nghi ngờ dính líu đến vụ đe dọa giết người.

Đây là lần thứ hai cầu thủ này gặp rắc rối trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, anh cũng bị triệu tập lên đồn cảnh sát với cáo buộc hành hung.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Metropolitan cho biết: "Vào chủ nhật ngày 23/8, các cảnh sát tại Havering bắt giữ người đàn ông vì nghi ngờ có dính đến một vụ đe dọa giết người.

Anh ta 25 tuổi, sống ở Emerson Park, Hornchurch, đã bị bắt đến đồn cảnh sát phía Đông London và hiện đang được bảo lãnh".

Người được viên cảnh sát kia nhắc đến không ai khác ngoài Sakho. Đại diện của Sakho sau đó đã nhanh chóng nói rằng cầu thủ này không gặp bất cứ rắc rối với pháp luật cả.

Ông khẳng định Sakho đã hợp tác với cảnh sát khi bị triệu tập về đồn và phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Diafra Sakho gia nhập West Ham từ Metz (CLB của Pháp) vào tháng Tám năm ngoái và đã ghi được 10 bàn thắng trong 26 lần ra sân tại Premier League.

Anh là một trong những tiền đạo đang được Man United nhắm tới để thay thế cho Van Persie. Nhưng hàng loạt rắc rối thời gian gần đây có thể sẽ khiến Sakho mất đi cơ hội khoác áo Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại