Mourinho trốn Sir Alex vì… không muốn khóc

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Mourinho sẽ không xem trận đấu cuối của Sir Alex trên Old Trafford vì sợ… khóc.

Theo Mourinho, Sir Alex đã chủ động gọi điện thoại để thông báo riêng với HLV người Bồ về quyết định nghỉ hưu.

“Khi Sir Alex gọi điện, cho tôi vinh dự được tận tai nghe ông ấy nói sắp từ chức, tôi đã rất ngạc nhiên và buồn. Thật khó khăn cho tôi cũng như nhiều HLV khác khi tới Old Trafford chống lại Man United mà không còn biểu tượng đó đón tiếp”, Mourinho nói về “ông bạn già” Alex Ferguson. “Tất nhiên tôi mừng cho ông ấy và sự nghiệp lừng lẫy”, Mou tiếp.


	Mourinho rất thân với Sir Alex

Mourinho rất thân với Sir Alex

Quá xúc động trước việc Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Mourinho tuyên bố sẽ không xem trận đấu cuối cùng của "ông bạn già" trên sân nhà Old Trafford tiếp đón Swansea tại Premier League.

“Không, chắc chắn là tôi sẽ không xem trận đấu đó. Không, tôi không muốn khóc!”, Mourinho thể hiện tình cảm dạt dào dành cho Sir Alex.

Trước đó có tin Mourinho chính là người được Sir Alex mong muốn cho kế nhiệm ở Old Trafford. Tuy nhiên cuối cùng Man United và HLV người Scotland lại lựa chọn chiến lược gia David Moyes.

“Tôi nghĩ David là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tôi thích anh ấy ở tư cách cá nhân; tôi thích cá tính của anh ấy khi làm HLV. Tôi tin Man United sẽ ủng hộ David, anh ấy đủ khả năng làm tốt công việc. Tôi ước Sir Alex sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và ước David sẽ thành công cùng Quỷ đỏ”, Mou dành những lời nhận xét và chúc tốt đẹp cho tân HLV Man United.

Cũng trong bài phát biểu này, Mourinho tiết lộ đã kể cho Sir Alex về điểm đến sắp tới của mình.

“Chúng tôi là những người bạn tốt mà bạn của tôi thì biết tôi sắp đi đâu sau khi kết thúc công việc ở Real Madrid”, Mourinho cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại