Mourinho lần đầu lên tiếng vụ "trảm" nữ bác sĩ

Thanh Hải |

HLV Jose Mourinho đã phá tan bầu không khí im lặng sau vụ lùm xùm liên quan đến tương lai của nữ bác sĩ, Eva Carneiro.

Như đã biết, ở trận đấu khai màn Premier League vừa qua, thất vọng vì Chelsea bị Swansea yếu hơn hẳn cầm hòa, HLV Jose Mourinho đã trút giận lên đầu bác sĩ xinh đẹp Eva Carneiro.

Lý do ‘Người đặc biệt’ nổi đoá là bởi, nữ bác sĩ Eva Carneiro cùng đội ngũ đã xử lý tình huống quá dở, khi vào sân chăm sóc cho Eden Hazard bị chấn thương vào cuối trận trong lúc Chelsea đang lâm cảnh thiếu người.

Theo đó, chiến lược gia người Bồ quyết định "phế truất" Carneiro. Cụ thể, nữ bác sĩ sẽ không được theo chân Chelsea trong mỗi buổi tập, các trận đấu và cả khách sạn nơi CLB đóng quân.

Hành động này khiến Mourinho phải hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích. Đến hôm nay, ông đã lần đầu tiêng lên tiếng về vụ việc.

“Tôi không muốn trốn tránh.” Mourinho nói trong buổi họp báo mới nhất. “Tôi chấp nhận câu hỏi và hiểu lý do vì sao mọi người muốn biết.”

“Đầu tiên, tôi muốn nói rằng Chelsea có một đội ngũ y tế thật tuyệt vời với những bác sĩ chuyên nghiệp hàng đầu. Mối quan hệ giữa chúng tôi là rất tốt. Tôi đã khen ngợi họ rất nhiều lần trước đây. Họ không quên điều đó.”

“Chúng tôi có sự bất đồng trong khoảng thời gian này vì thế chúng tôi cần phải cùng nhau cải thiện nó.”

“Bác sĩ John Fearn và Eva Carneiro sẽ không có mặt trên băng ghế chỉ đạo tuy nhiên quyết định của tôi không có nghĩa là họ sẽ luôn như vậy trong phần còn lại của mùa giải.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại