Mourinho không đời nào chịu thua ai, kể cả phụ nữ

Đỉnh Nguyễn |

Jose Mourinho vốn là một người thích gây hấn và ông sẵn sàng cãi nhau với cả phụ nữ.

Mới đây, trong buổi họp báo sau khi Chelsea đánh bại Barcelona ở Mỹ, HLV người Bồ Đào Nha đã đáp lại lời chỉ trích từ bà Montserrat Seara, vợ của HLV Rafael Benitez.

Bà Seara cho rằng chồng mình đã phải cố gắng sửa chữa những sai lầm mà Mourinho đã gây ra ở những đội bóng mà Benitez là người đến sau (ám chỉ Inter Milan, Chelsea và nay là Real Madrid).

“Tôi nghĩ bà ta nên dành thời gian để quan tâm đến chuyện ăn kiêng của chồng mình thì hơn”, Mourinho mỉa mai vẻ bề ngoài ục ịch của đối thủ Benitez.

“Người đặc biệt” còn chỉ trích Benitez là kẻ phá hoại Inter Milan, đội bóng đã cùng ông giành cú ăn ba huyền thoại năm 2010. “Ông ta đã phá hủy đội bóng mạnh nhất châu Âu chỉ sau 6 tháng”, nhà cầm quân 52 tuổi nói.

Giống như Arsene Wenger, Rafa Benitez là người mà Mourinho có rất nhiều hiềm khích trong nhiệm kỳ đầu tiên làm việc ở Anh.

Họ đến nước Anh vào cùng một thời điểm, mùa Hè năm 2004, cùng trong vinh quang chiến thắng. Mourinho đến Chelsea từ Porto với tư thế nhà vô địch Champions League, tự xưng “Người đặc biệt” trong buổi họp báo ra mắt.

Benitez đến Liverpool sau khi giành cú đúp La Liga, Europa League cùng Valencia, nói ít hơn và thầm lặng hơn. Nhưng thành công lớn nhất trên đất Anh lại thuộc về Benitez.

Mourinho giúp Chelsea đoạt cú đúp Carling Cup và Premier League ngay mùa đầu tiên nhưng Rafa Benitez lại vô địch Champions League cùng Liverpool sau trận chung kết điên rồ ở Istanbul.

Trên đường đi đến chiến thắng năm 2005, Liverpool của Benitez đã vượt qua Chelsea của Mourinho. “Mou” đến bây giờ vẫn cay mũi vì trận thua ở bán kết năm ấy, với “bàn thắng ma” của Luis Garcia.

Ông từng nhiều lần nói về “bàn thắng mà không phải bàn thắng” ấy với thái độ khó chịu. Kể từ đấy, mối xung đột Mourinho - Benitez bắt đầu.

Benitez cũng gián tiếp xung đột với Mourinho thông qua những học trò cưng của “Người đặc biệt”. Khi Mourinho chia tay Inter Milan Hè 2010 trong vinh quang chiến thắng, ông đã khóc và Marco Materazzi cũng khóc.

Họ có một mối quan hệ vô cùng thân thiết dù chỉ làm việc chung 2 năm. Rafa Benitez, người kế nhiệm Mourinho ở Giuseppe Meazza lại mâu thuẫn rất lớn với Materazzi và một số ngôi sao khác, trong đó có Samuel Eto’o, khởi đầu cho sự sụp đổ của Inter.

Khi Benitez làm HLV tạm quyền của Chelsea thay Roberto Di Matteo bị sa thải, “Mou” còn khó chịu gọi đối thủ là “gã béo”.

Giờ thì Mourinho đã trở lại dẫn dắt Chelsea còn Benitez nắm Real Madrid, lần thứ ba Rafa dẫn dắt một đội bóng cũ của “Mou”. Đó đều là những đội bóng mạnh và có thể sẽ tiến sâu ở Champions League.

Họ có thể sẽ gặp lại nhau ngay mùa giải này. Arsenal của Arsene Wenger có thể chưa phải đối thủ xứng tầm với Mourinho và với “Người đặc biệt”, sẽ thật sự thú vị nếu đánh bại Real Madrid của Rafa Benitez, của Florentino Perez và Sergio Ramos.

Những người Tây Ban Nha ấy có lẽ chính là những đối thủ mà ông muốn thắng nhất vào lúc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại