Mourinho, không còn là Người đặc biệt

Đức Phan |

(Soha.vn) - Trong nhiệm kì 2 tại Chelsea, "Ngài hạnh phúc" Mourinho đã không còn đặc biệt như cái chất vốn có.

Với trận hòa đầy may mắn 2-2 trước West Brom vừa qua, Chelsea đã tụt xuống thứ 4 trên BXH tại Premier League (có 21 điểm, kém Arsenal 4 điểm dù đã đá nhiều hơn 1 trận). Khoảng cách này tất nhiên chẳng nói lên điều gì, khi mà mùa giải vẫn còn rất dài. Nhưng có một thực tế là số điểm mà Chelsea có được ở thời điểm này thậm chí còn kém hơn cả cùng kì mùa giải trước. Chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt tài năng, nhưng Di Matteo cũng đã giúp CLB thành London giành tới 24 điểm sau 11 vòng đấu ở mùa 2012/2013.

Phẩm chất mạnh nhất của Mourinho là sự thực dụng. Chính điều ấy giúp cho ông luôn thích nghi rất nhanh với các đội bóng mới. Nhưng lần này thứ vũ khí ấy cũng đang ngủ quên. Trong quá khứ, các CLB do Mourinho dẫn dắt rất hiếm khi để mất điểm ở những trận đấu trên sân nhà; trong những trận đấu mà họ có lợi thế dẫn bàn và đặc biệt là rất giỏi để tối đa điểm số trước các đối thủ yếu. Ở mùa giải năm nay, tất cả những điều hiếm gặp ấy đều đã xảy ra.

Chelsea đã để thua Everton và Newcastle (ở Premier League) và Basel (ở Champions League). Rõ ràng, khó có thể coi đây là những đối thủ đồng cân, đồng lạng với The Blues. Trong đó, Basel thậm chí đã kéo sập pháo đài Stamford Bridge trong tình cảnh bị dẫn bàn trước. Tối qua, nếu không có quyết định sai lầm của trọng tài thì West Brom cũng đã làm được điều tương tự thế. Cần nhớ rằng, Mourinho từng có giai đoạn trải qua 9 năm, 151 trận đấu cùng 4 CLB (từ 2002 đến 2011) mà không để thua 1 trận nào trên sân nhà, để thấy sự “mất chất” của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

 	Chelsea hiện tại không có cái chất "đặc biệt" của Mourinho

Chelsea hiện tại không có cái chất "đặc biệt" của Mourinho

Đến lúc này, Chelsea mới chỉ có 3 lần giữ trắng lưới ở giải Ngoại hạng và đã thủng lưới 10 bàn. Thành tích này không quá tệ hại. Nhưng nó đơn giản là không hề giống với…Người đặc biệt. Trong năm đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Mourinho chỉ để thủng lưới vỏn vẹn có 15 bàn sau 38 đấu ở giải Ngoại hạng. Tính tổng cộng trong 120 trận tại Premier League ở nhiệm kì thứ nhất, có tới 70 trận đội bóng của Mourinho đã giữ sạch lưới.

Những con số thống kê không biết nói dối. Ở đây nó phơi bày một sự thật rằng dù được tiền hô hậu ủng, được nhận lương thưởng kếch xù, song Mourinho vẫn chưa tạo ra nhiều khác biệt so với những người tiền nhiệm mùa trước, và kém xa chính mình trong quá khứ (ít nhất là cho đến bây giờ).

Khi Eto’o có được bàn thắng theo kiểu “ăn cắp trứng gà” ở trận đấu gặp Schalke (trước đó, ở trận gặp Cardiff City , “báo đen” cũng đã có 1 pha bóng khôi hài dạng như vậy), anh đã nói rằng chính Mourinho đã bày cho anh phương án tác chiến đó. Trước West Brom , Eto’o lại vừa ghi 1 bàn thắng rất ma mãnh. Những chi tiết ấy thể hiện sự tinh quái, mưu mẹo và tiểu xảo của Mourinho vẫn chưa hề mất đi. Chỉ có điều, nếu tất cả chỉ có thế thì đúng là ông còn là Người đặc biệt nữa rồi, Mourinho!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại