Mourinho – kẻ thù số 1 của Man United

Bảo Nam |

Man United có 2 loại kẻ thù: Kẻ ghét họ vì không thắng được họ và loại thứ 2 chính là Jose Mourinho – kẻ thù đúng nghĩa.

Sự vĩ đại của Man United được đo lường bằng một đơn vị đặc biệt: Số lượng kẻ thù. Người ta nói, sau lưng một người thành công bao giờ cũng có bóng dáng của cả trăm kẻ thất bại rồi dần trở thành kẻ thù của họ.

Man United cũng vậy. Để có được vị thế ngày hôm nay, Quỷ đỏ đã đạp lên giấc mơ của không biết bao nhiêu CLB Premier League. Họ reo thù oán khắp nước Anh.

Nhưng vừa có một bình luận rất hay xuất hiện trên tờ Guardian: Man United thực tế có 2 loại kẻ thù. Loại 1 chính là những bại tướng của họ. Và loại thứ 2, chính là Jose Mourinho – kẻ đã đánh bại Quỷ đỏ.

Kể từ khi Jose Mourinho xuất hiện ở Premier League, cán cân quyền lực giải đấu này đang từ thế nghiêng hoàn toàn về phía Man United, bỗng dưng chuyển dần sang Chelsea. Đó là mối thù đầu tiên – mối thù cơ bản của những cuộc cạnh tranh quyền lực.

Mourinho reo thù với Man United từ thời Sir Alex Ferguson

Mourinho reo thù với Man United từ thời Sir Alex Ferguson

Nhưng đó vẫn chưa phải mối thù sâu nặng nhất. Thành công của Chelsea chính là một lời gợi ý cho những CLB khác đi theo con đường này, mà trực tiếp nhất chính là Man City.

Các tỉ phú dầu mỏ xuất hiện biến Man xanh thành một Chelsea thứ 2 tại Premier League và kể từ đó, Man United không những mất chỗ đứng trên cán cân quyền lực Premier League, họ còn mất luôn vị thế số 1 Manchester.

Đây mới chính là mối thù mà Man United khắc cốt ghi tâm. Jose Mourinho không chỉ đánh bại được Man United, ông còn tạo ra một công thức để những đội bóng khác cũng quật ngã được Quỷ đỏ.

Nợ rồi cứ chồng thêm nợ. Để dập tắt mối hiểm họa mang tên Jose Mourinho, Sir Alex Ferguson sau khi quyết định rửa tay gác kiếm đã tha thiết mời Mourinho ngồi vào ghế HLV trưởng Man United.

Nhưng lòng tự tôn của Quỷ đỏ đã bị giáng một đòn cực mạnh khi Người đặc biệt thẳng thừng từ chối hảo ý này.

Người đặc biệt từ chối lời mời của Ông già gân về dẫn dắt Quỷ đỏ

Người đặc biệt từ chối lời mời của Ông già gân về dẫn dắt Quỷ đỏ

Không còn lựa chọn nào khác, Fergie đành đặt niềm tin vào David Moyes và như chúng ta đều biết, Moyes đã kéo Quỷ đỏ từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Có nghĩa là sự xuất hiện của Moyes cũng xuất phát từ việc Mourinho từ chối Sir Alex.

Và cũng có nghĩa là việc Man United mất cơ hội dự Champions League mùa này, mất cả một mùa bóng khốn khổ khốn nạn với David Moyes, hoàn toàn là do Jose Mourinho.

Một kẻ đã từng đánh bại Man United, vẽ đường cho kẻ khác làm được điều tương tự, từ chối Quỷ đỏ, đẩy Man United vô đối vào con đường chạy trối chết để giật lại tấm vé dự Champions League...

Chỉ cần một hành động thôi đã là quá đủ để biến Jose Mourinho trở thành kẻ mà bất kỳ NHM Man United nào cũng căm ghét.

Nhiệm vụ của Van Gaal lúc này là cản bước Chelsea vô địch

Nhiệm vụ của Van Gaal lúc này là cản bước Chelsea vô địch

Hôm nay, dù Quỷ đỏ có đánh bại được Chelsea, họ cũng không thể thay The Blues ngồi lên ngôi số 1 Premier League.

Nhưng khi hận thù đã dẫn lối, Quỷ đỏ chấp nhận trở thành kẻ thứ 3 phá hoại Chelsea, tạo cơ hội cho Arsenal kéo The Blues xuống khỏi ngai vàng. Đó cũng là một cách trả thù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại