Mourinho đã biết sợ trọng tài

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm qua, Mourinho đã bất lực trong nỗ lực chỉ đạo học trò và ông cũng bất lực nhìn trọng tài tước đi 1 quả penalty của chủ nhà.

Tiếp đón Norwich, Chelsea tấn công nhiều song không ghi được bàn thắng. Một tình huống Eden Hazard bị đốn ngã trong vùng cấm địa đối phương khiến Mourinho khấp khởi mừng rằng sẽ có penalty. Song Vua áo đen đã cho trận đấu tiếp diễn.

“Tôi đã nhìn thấy pha phạm lỗi đó trong trận đấu. Nhưng để xác nhận lại, tôi đã nhanh chóng trở về văn phòng và xem cảnh quay chậm. Sau đó, tôi chỉ biết trở ra và cười. Biết làm sao được, vì tôi không thể khóc”.

Eden Hazard bị đốn ngã

Eden Hazard bị đốn ngã

Khác với mọi lần, khi Mourinho thường xuyên công kích các trọng tài, lần này HLV Chelsea vô cùng nhã nhặn. Khi được hỏi về lý do, Mourinho đáp gọn lỏn: “Trợ lý của tôi đang ở tù”.

Xem clip Chelsea 0-0 Norwich

Cách đây vài trận, trợ lý của Mou - Rui Faria, đã tỏ thái độ với trọng tài và bị treo quyền chỉ đạo 6 trận. Bởi thế Người đặc biệt đành câm nín đêm qua nếu không muốn cũng bị treo quyền…

Chia sẻ về đối thủ Norwich, Mourinho tiếp tục tỏ ra phiền lòng.

“Chúng ta thấy một CLB cần 3 điểm để tồn tại nhưng họ đã không hề mong chiến thắng. Chúng tôi đã thử mọi phương pháp nhưng vào cuối trận, Chelsea biết mình không có cơ hội vô địch nữa.

Chúng tôi biết rằng mình cần 1 điểm để chắc chắn tới thẳng vòng bảng Champions League. Đó không phải là danh hiệu, nhưng đó là điều quan trọng”.

Trước khi trận đấu với Norwich diễn ra, Mourinho đã gửi tới con trai - Jose Mourinho Jnr, một tin nhắn nhiều ẩn ý.

“Bố muốn nói với con lời cảm ơn khi đã ở bên trong mỗi trận đấu, chỉ vài mét phía sau cha, nhảy lên ăn mừng trong mỗi bàn thắng và cũng cảm thấy đau đớn trong các khoảnh khắc đen tối. Cảm ơn con, bởi vì đã là con của bố. Mỗi khi bố nhìn con bố còn nhìn thấy chị gái và mẹ con, dù đang ở nhà, nhưng cũng thi đấu cùng chúng ta, chờ chúng ta về nhà và là một gia đình tuyệt vời… Giống như một gia đình xanh, luôn ủng hộ lẫn nhau”.

Jose Mourinho Jnr cổ vũ Chelsea đêm qua

Jose Mourinho Jnr cổ vũ Chelsea đêm qua

Con trai là nguồn động viên của Mourinho

Con trai là nguồn động viên của Mourinho

Đây có thể hiểu là 1 tin nhắn đơn thuần mà Mourinho gửi tới cậu con trai yêu Chelsea. Nhưng cũng có thể hiểu đó là tin nhắn Người đặc biệt gửi để đá xoáy những học trò đang định làm loạn ở Stamford Bridge như Eden Hazard.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại