Mourinho & chuyện ám ảnh quyền lực với bà nội trợ

Khánh Tùng |

Mourinho liên tiếp đấu khẩu với những người phụ nữ mềm yếu rất có thể vì ám ảnh quyền lực và điều đó chẳng có lợi gì cho ông thầy Bồ Đào Nha.

Vì sao Mourinho gây chuyện với Carneiro?

Mourinho, như chúng ta biết, đã chỉ trích rất gay gắt hai bác sĩ Carneiro và Jon Fearn vì "tội" vào sân chăm sóc cho Eden Hazard sau khi tiền vệ người Bỉ tỏ ra đau đớn sau một pha phạm lỗi của đối thủ.

Mourinho cho rằng hành động của Carneiro và Fearn có thể đã khiến Chelsea phải nhận một thất bại, bởi với việc Hazard rời sân theo quy định, Chelsea chỉ còn chơi với 9 người trên sân trong phút cuối trận (thủ thành Courtois đã phải nhận thẻ đỏ trước đó).

HLV The Blues, người đã phản ứng rất gay gắt ngay trên sân, sau trận nói rằng Carneiro và Fearn "quá ngây thơ", "không hiểu gì về bóng đá".

Mourinho rất tức giận với sự ngây thơ của các bác sĩ.

Mourinho rất tức giận với sự ngây thơ của các bác sĩ.

Một ngày sau, phía Chelsea đã ra quyết định cấm Carneiro xuất hiện trên sân, trên sân tập, hay trong khách sạn của đội. Quyết định này về hình thức là "chuyển công tác", nhưng thực tế là cấm Carneiro làm công việc của cô.

Quyết định ấy lập tức làm dấy lên một làn sóng chỉ trích nhắm vào Mourinho.

Ngay cả các CĐV của Chelsea cũng cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã hành động không đáng mặt trượng phu khi chấp nhặt một người phụ nữ, nhất là khi cô ấy rất được yêu mến và thực tế chẳng làm gì sai!

Eva Carneiro làm việc ở Chelsea từ 2007, và rất được yêu mến.

Eva Carneiro làm việc ở Chelsea từ 2007, và rất được yêu mến.

Những người hiểu chuyện hơn thì cho rằng hành động của Mourinho cho thấy HLV này đang phải chịu áp lực rất lớn.

Chelsea của ông rõ ràng là đã có nhiều biểu hiện không ổn trong trận hòa 2-2 với Swansea, trong khi ngay sau đây The Blues còn phải hành quân tới Etihad của Man City.

Tâm trạng gắt gỏng của Mourinho cũng bắt nguồn từ việc ông đã trải qua một mùa Hè không như ý.

Chelsea không giành được nổi chiến thắng nào ở các trận giao hữu. Quan trọng hơn, những sự tăng cường mà Mourinho mong muốn đều không được thực hiện.

Từ trước khi vụ Carneiro nổ ra, Mourinho đã có nhiều biểu hiện bất ổn rồi.

Chỉ trong có mấy ngày, ông đã gây gổ với ba HLV Premier League (những người "bỏ tiền mua danh hiệu", mỉa mai Rafa Benitez, tấn công vợ HLV người Tây Ban Nha, trước khi dính vào vụ lùm xùm "không bắt tay" với Wenger ở Siêu Cúp.

Một số người thì cho rằng tất cả những gì mà Mourinho đã làm đều có chủ đích. Ông muốn tập trung sự chú ý về phía mình, qua đó giảm thiểu áp lực lên các cầu thủ, đặc biệt là những người chơi không tốt trong trận đấu với Swansea.

Nhưng những người đã theo dõi Mourinho đủ lâu thì đều tin rằng, vụ "trảm" Eva Carneiro chỉ là một biểu hiện cho cái gọi là chứng bị ám ảnh bởi quyền lực của HLV người Bồ Đào Nha.

Carneiro có thể đã chẳng bị xử lý nếu cô không đăng lên Facebook lời cám ơn những người đã ủng hộ mình trong vụ va chạm cùng Mourinho. Với Mou, đó là một biểu hiện của sự chống đối. Và ông không tha thứ cho bất kỳ ai dám chống đối mình.

Sai lầm của Carneiro là đã cám ơn những người ủng hộ trên Facebook.

"Sai lầm" của Carneiro là đã cám ơn những người ủng hộ trên Facebook.

Những "nạn nhân" của Mourinho

Không chỉ có Carneiro, cả HLV thủ môn Christophe Lollichon cũng đang đứng trước nguy cơ bật bãi vì dám làm trái Mourinho.

Lollichon đã bị "soi" sau khi chỉ trích thủ thành Sirigu của PSG trước một trận đấu ở Champions League mùa 14/15. Vấn đề của Lollichon không phải là chê bai đối thủ, mà đã làm điều đó khi chưa được Mourinho cho phép.

Những ngày gần đây, Mourinho liên tục chê bai chất lượng các buổi tập do Lollichon tổ chức. Nhiều khả năng, diễn tiến tiếp theo sẽ là Lollichon xách vali rời Stamford Bridge, có thể theo chân Cech tới Arsenal.

Những người làm việc với Mourinho nhiều năm biết rằng HLV này luôn muốn quanh ông là một vòng tròn khép kín. Trong vòng tròn đó, Mourinho phải là người quyết định tất cả, những kẻ tự ý phá vỡ vòng tròn đều phải trả giá đắt.

Những kẻ có khả năng đe dọa sự tồn tại của vòng tròn ấy cũng sẽ bị Mourinho tấn công.

Ở nhiệm kỳ đầu với Chelsea, Mourinho từng làm tất cả những gì có thể để ngăn Roman Abramovich bổ nhiệm Frank Arnesen vào ghế Giám đốc kỹ thuật.

Mourinho vốn không có hiềm khích với Arnesen, nhưng ông biết rằng việc Chelsea có một GĐKT sẽ khiến quyền lực của mình bị ảnh hưởng.

Tương tự như thế, Mourinho từng làm mọi thứ có thể để đánh bật được Jorge Valdano ra khỏi chiếc ghế GĐKT ở Real Madrid.

Ông xem sự có mặt của Valdano như một mối nguy, nhất là khi cựu tuyển thủ Argentina còn đối lập với Mourinho về quan điểm bóng đá.

Mối quan hệ giữa Valdano và Mourinho chưa bao giờ tốt đẹp.

Mối quan hệ giữa Valdano và Mourinho chưa bao giờ tốt đẹp.

Cũng ở Real Madrid, Mourinho đã gây chiến với hai "nghị sỹ" của đội bóng là đội trưởng Iker Casillas và Sergio Ramos. Lý do là bộ đôi này "dám" liên lạc với những kẻ thù (thực ra là đồng đội tại ĐTQG) ở Barca khi không được sự cho phép của Mou.

Hệ thống quản lý ưa thích của Mourinho là ông nhận lệnh trực tiếp từ những người trả lương cho mình, tức là các ông chủ hoặc chủ tịch đội bóng, và những người còn lại nhận lệnh trực tiếp từ ông.

Điều đó giúp Mourinho kiểm soát được mọi hoạt động ở CLB, thiết lập được một ảnh hưởng bao trùm, một quyền lực tuyệt đối.

Tuy nhiên, chính vì bị ám ảnh quá nhiều bởi việc làm thế nào để thâu tóm quyền lực, Mourinho đã tạo ra không ít rắc rối. Các đội bóng của ông lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, và đương nhiên bất ổn.

Và rốt cuộc, chính Mourinho lại là người phải trả giá đắt.

Trong cuộc chiến với Arnesen, Mourinho đã thua. Không những không ngăn được Arnesen tới Stamford Bridge, Mourinho còn bị vị giám đốc này gián tiếp đẩy ra đường trong những tháng đầu tiên của mùa giải thứ tư.

Ở Real Madrid, Mourinho đã thắng trong cả cuộc chiến với Valdano lẫn cuộc chiến với Casillas và Ramos. Nhưng khi Real trắng tay ở mùa thứ ba, Mourinho lập tức bị sa thải. Ngay cả Perez cũng không chịu nổi đống lộn xộn mà Mourinho tạo ra ở Bernabeu.

Những câu chuyện như trên cũng là một trong các nguyên nhân giải thích cho việc Mourinho chưa bao giờ thành công từ mùa giải thứ ba với một đội bóng.

Nhưng có vẻ như HLV người Bồ Đào Nha không rút ra được kinh nghiệm. Hoặc có thể nỗi ám ảnh quyền lực trong ông quá lớn, vượt quá khả năng chế ngự của ông.

Carneiro có thể chỉ là một mắt xích nhỏ ở Chelsea. Nhưng khi "trảm" vị nữ bác sĩ này, Mourinho có thể đã khởi đầu một hiệu ứng cánh bướm...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại