Một Premier League rất khó lường!

Khánh Tùng |

Sau mùa giải 2014/15 bị đánh giá là tệ bậc nhất trong lịch sử, lại có nhiều lý do để các CĐV của Premier League tin rằng họ chuẩn bị được trải nghiệm một mùa giải hấp dẫn nhất.

Ngôi sao tụ hội

Gói bản quyền truyền hình "khủng" có tổng giá trị lên tới 5.1 tỷ bảng đã góp phần nới rộng khoảng cách vốn đã rất lớn giữa Premier League với phần còn lại của bóng đá thế giới.

Bây giờ, không chỉ có những ông lớn như hai đội bóng thành Manchester, Chelsea hay Arsenal, mà ngay cả những đội bóng tầm trung cũng dư dả tiền để có thể thực hiện những thương vụ đình đám.

Thậm chí, Chủ tịch của Crystal Palace còn nói rằng các đội bóng ở những giải khác hiện đang làm mọi cách để thu hút sự quan tâm của đội bóng Premier League. Khi chưa có một lời đề nghị từ xứ sương mù, họ chưa yên tâm bán cầu thủ của mình.

Ngay cả những ông lớn của bóng đá châu Âu cũng khiếp sợ nguồn tiền đã trở nên dồi dào một cách khó tin của Premier League.

Tiền bản quyền truyền hình bóng đá Anh tăng chóng mặt.

Tiền bản quyền truyền hình bóng đá Anh tăng chóng mặt.

Ở Pháp, nhà vô địch Ligue 1 sẽ chỉ nhận tối đa 28 triệu bảng. Trong khi đó, khi gói bản quyền mới chính thức được triển khai, đội bét bảng ở Premier League sẽ nhận được không dưới 100 triệu bảng.

Từ Tây Ban Nha, Barcelona đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Chủ tịch Bartomeu của họ nói rằng đội bóng "sẽ làm tất cả những gì có thể" để không quá lép vế với các đại gia Premier League.

Real Madrid thì lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy mình ở vị thế kẻ bị săn đuổi. Trong khi mua De Gea mãi không được, họ còn bị Man United tấn công ngược lại với những lời hỏi mua liên tiếp cho Sergio Ramos, Gareth Bale và cả Cristiano Ronaldo.

Top Four giờ thành Big Six

Khi ngân sách rủng rỉnh, các ông lớn Premier League không còn ngại thực hiện những phi vụ bom tấn nữa.

Cách đây 2 năm, Arsenal đã chi tới hơn 45 triệu bảng để đưa về tiền vệ Mesut Oezil từ Real Madrid, trước khi chi tiếp 35 triệu bảng để kéo Alexis Sanchez về từ Barca hồi mùa Hè năm ngoái.

Tuy nhiên, kỷ lục của Oezil không tồn tại lâu. Chỉ một năm sau, Man United đã thiết lập một kỷ lục mới khi chi gần 60 triệu bảng cho Angel di Maria. Cũng trong mùa Hè năm ngoái, Quỷ đỏ đã tiêu hơn 150 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng.

Chelsea tất nhiên cũng không chịu nhún. Mùa trước, Mourinho đã đưa về Stamford Bridge hai trong số những cầu thủ hay nhất ở La Liga là Cesc Fabregas và Diego Costa. Đây chính bệ phóng đưa The Blues tới chức vô địch mùa trước.

Mùa này, cơn điên mua sắm không có dấu hiệu ngừng lại.

Man United đã chi hơn 80 triệu bảng để lấp đầy những khoảng trống ở vị trí hậu vệ phải, tiền vệ trung tâm, và tiền vệ tấn công. Với số tiền thu được từ vụ bán Di Maria cho PSG, họ hứa hẹn sẽ còn vung tiền tiếp.

Man City cũng chịu chơi không kém khi biến Raheem Sterling thành cầu thủ Anh đắt nhất lịch sử với phí chuyển nhượng tới 49 triệu bảng. Trong khi khắp nơi bàn về sự điên rồ của thương vụ này, Man City đơn giản chỉ im lặng rút ví. Vì họ vốn không thiếu tiền.

Sterling là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City.

Sterling là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City.

Không chỉ có top 4, ngay cả Tottenham và Liverpool cũng đủ sức chi tiền tấn.

Sau khi tiêu 100 triệu bảng Hè năm ngoái, Liverpool năm nay tiếp tục đổ thêm 80 triệu bảng để tăng cường hàng công với hai bản hợp đồng chất lượng là Christian Benteke (Aston Villa) và Roberto Fimirno (Hoffenheim).

Chỉ Chelsea tỏ ra thờ ơ với thị trường chuyển nhượng. Nhưng đó là vì họ cảm thấy không cần thiết phải mua thêm quá nhiều người, chứ không phải vì họ không có tiền.

Chủ tịch của FA, Richard Scudamore rõ ràng có lý khi nói rằng Premier League bây giờ không chỉ có Top Four nữa. Giải đấu giờ là cuộc chơi của Big Six.

So với Bundesliga, Ligue 1 và Serie A, nơi Bayern Munich, PSG và Juventus độc bá trên đỉnh cao, hay La Liga, nơi chỉ có Real có thể thách thức Barca và ngược lại, Premier League rõ ràng khó lường và đáng chờ đợi hơn nhiều.

Thách thức từ phía sau

Vấn đề của Big Six là không chỉ có họ giàu lên.

Như đã đề cập ở trên, các đội bóng trung bình của Premier League bây giờ đủ sức cạnh tranh với ngay cả các ông lớn châu Âu về mặt tiền bạc.

Nếu một cầu thủ quan tâm tới tiền bạc nhiều hơn danh tiếng, họ chắc chắn sẽ chọn đến Premier League thay vì sang Juventus hay Atletico.

Vụ chuyển nhượng được xem là điển hình ở mùa Hè này là vụ Crystal Palace mua Yohan Cabaye từ PSG. Không chỉ đủ sức lôi kéo ngôi sao của đội bóng giàu có bậc nhất thế giới, họ còn đánh bật được sự cạnh tranh từ nhiều đại gia khác.

Cabaye về Crystal Palace.

Cabaye về Crystal Palace.

Ở một mức độ ít điển hình hơn, West Ham đã có được một trong những cầu thủ hay nhất Ligue 1 mấy mùa gần đây là Dimitri Payet (từ Marseille), trong khi Newcastle thì có được Aleksandar Mitrovic, tiền đạo người Serbia đã được một loạt ông lớn săn đuổi.

Với chính sách chuyển nhượng khôn ngoan, các đội bóng trung bình và nhỏ ở Premier League hoàn toàn có thể mơ tới việc trở thành những Southampton hay Swansea mới.

Điều đó cũng có nghĩa là thách thức cho các đại gia không chỉ đến từ chính họ, mà còn đến từ những đội bóng còn lại. Và thách thức ấy sẽ lớn hơn bao giờ hết ở mùa giải này.

Khắc nghiệt hơn cho các HLV

Có nhiều tiền đồng nghĩa với việc bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc xây dựng một đội bóng theo ý mình.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là áp lực sẽ tăng lên gấp bội, khi các ông chủ sẽ trở nên ít kiên nhẫn hơn, trong khi số lượng những kẻ lăm le chiếm ghế của bạn cũng trở nên nhiều hơn.

Ở nhóm đầu, Van Gaal, Wenger, Pellegrini đều đang bị đặt dưới áp lực rất lớn; bất kỳ kết thúc nào khác ngoài vị trí đầu bảng đều bị xem là thất bại. Ở phía sau, áp lực cho Rodgers ở Liverpool hay Pochettino ở Tottenham cũng chẳng ít hơn bao nhiêu.

Mùa giải năm nay sẽ lại không dễ dàng cho Van Gaal.

Mùa giải năm nay sẽ lại không dễ dàng cho Van Gaal.

Sẽ là một "kỳ tích" nếu vị trí HLV của các đội bóng trong top 6 không có biến động nào khi mùa giải khép lại. Người ta thậm chí còn dự đoán rằng sẽ có từ 3 tới 4 đội trong Big Six thay tướng mùa này.

Sự căng thẳng là có thể thấy rõ. Ai cũng muốn biết liệu kế hoạch mà họ đang theo đuổi có thực sự là đúng đắn hay không. Càng gần giờ G, sự căng thẳng lại càng lớn.

Nhưng những ngày chờ đợi căng thẳng ấy sẽ không còn nữa. Thứ Bảy này, Premier League 2015/16, mùa giải được kỳ vọng nhất trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, sẽ bắt đầu...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại