Monte Carlo 2013: Phát chán vì Nadal "vô đối"

Theo TTVH |

Dường như Rafael Nadal đã trở thành một khối tường thành quá vững chắc, đứng sừng sững giữa Monte Carlo. 9 năm đã qua và chưa một lần anh nếm mùi thất bại.

Tại tứ kết giải đấu vẫn được coi là sân nhà của mình ngày hôm qua, Nadal tiếp tục có được chiến thắng để giành tấm vé vào vòng bán kết.

Đánh bại Grigor Dimitrov trong trận tứ kết sau 3 set đấu cùng các tỷ số 6-2, 2-6, 6-4, Nadal tiếp tục nối dài kỷ lục chuỗi trận bất bại liên tiếp tại đây lên con số 45. Nhưng những gì Dimitrov thể hiện phần nào cũng khiến chiến thắng của "ông vua đất nện" trở nên bớt nhàm chán hơn bởi đây mới là set đấu thứ 3 trong vòng 5 mùa giải, Nadal để thua. Lần gần nhất là trước Andy Murray tại bán kết năm 2011, trước đó là 1 set tại trận chung kết trước Novak Djokovic năm 2009.

Monte Carlo 2013: Phát chán vì Nadal "vô đối"
Nadal "độc cô cầu bại" ở Monte Carlo

Đối với Dimitrov, lọt vào tới vòng tứ kết giải đất nện ATP 1000 như Monte Carlo cũng đã là một thành công bởi năm nay anh mới 21 tuổi. Cách đây 4 năm, Dimitrov cũng thắng Nadal 1 set đấu tại giải ABN AMRO tại Rotterdam, Hà Lan. Lúc đó, tay vợt người Bulgaria đã thể hiện thứ tennis tuyệt vời với phong cách thi đấu rất đẹp mắt đặc biệt là những cú thuận tay sở trường.

"Đây là một trong những trận thua khiến tôi mất nhiều sức nhất. Nhưng biết thế nào, tôi thua kém anh ấy về mọi mặt. Và thể lực của tôi cũng gặp chút vấn đề khiến cho những cú đánh không còn đủ mạnh ở set đấu thứ 3", Dimitrov phát biểu sau trận đấu. Đúng là sau 2 giờ đồng hồ thi đấu, Dimitrov đã có dấu hiệu bị chuột rút và chấn thương nhẹ ở chân phải.

Đối thủ của Nadal tại vòng bán kết sẽ là Jo-Wilfried Tsonga, người đã đánh bại Stanislas Wawrinka tại trận tứ kết diễn ra trước đó. Tsonga cũng phải trải qua 3 set đấu mới khiến Wawrinka, tay vợt bất ngờ đánh bại Andy Murray ở vòng 3 phải chịu gác vợt cùng các tỷ số 2-6, 6-3, 6-4. Đây là lần thứ 2 trong năm Tsonga góp mặt vào một trận bán kết ATP và đang nuôi hy vọng giành danh hiệu thứ 2 trong mùa giải 2013 sau chức vô địch tại Marseille hồi tháng 2.

Wawrinka là người có được lợi thế khi giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất. Cùng với sự tự tin đó, anh đã hy vọng vào một chiến thắng dễ dàng sẽ đến trước Tsonga. Nhưng những gì diễn ra ở set thứ 2 thì ngược lại hoàn toàn mong muốn của tay vợt người Thụy Sĩ khi anh để Tsonga dẫn trước tới 4-1. Wawrinka đã rất nỗ lực ở set đấu thứ 3 sau đó. Bằng chứng là việc anh liên tiếp cứu tới 3 match point trước khi Tsonga kết thúc trận thứ kết này bằng một cú ace hoàn hảo.

Giống như trường hợp của Gilles Simon mùa giải 2012, Tsonga đang là tay vợt duy nhất của nước chủ nhà tại tốp 4. Trước mắt anh là Nadal, một thử thách quá khó để vượt qua, thậm chí đến hy vọng cũng khá nhỏ nhoi. Ở một diễn biến khác, tay vợt người Ý Fabio Fognini cũng có được tấm vé vào vòng bán kết sau khi đánh bại Richard Gasquet 7-6, 6-2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại