Miura rất tài đấy thôi?

Đoàn Dự |

NHM có lý do để chê bai HLV Miura sau trận khổ chiến trước Đài Loan tối qua, nhưng quả thật ông thầy Nhật cũng đã cho thấy những điểm rất tài!

HLV trưởng là người quản rất nhiều khâu của một đội bóng, từ công tác tập luyện chuyên môn đến tinh thần, rồi dẫn quân thi đấu trên sân cỏ.

Riêng ở khoản dẫn quân đi thi đấu, lại có HLV giỏi phân tích đối phương từ trước trận, đưa ra phương án nhập cuộc tốt để cứ thế trơn tru…

Nhưng cũng có những chiến lược gia khác, điểm mạnh nằm ở khả năng phân tích ngay trong trận, để có những thay đổi kịp thời, hiệu quả.

Nói về khả năng này thì đó chính là điểm mạnh của Miura. Nó đã thể hiện khá rõ trong trận đấu tối qua, để mang về chiến thắng chung cuộc cho ĐT Việt Nam.

Sau hiệp 1 khá bế tắc với lối chơi chuyền bóng dài, thầy Nhật cho các học trò phối hợp nhỏ nhiều hơn ở 45 phút tiếp theo, và lập tức có hiệu quả.

Việt Nam lấn át đối phương nhiều hơn, rồi có bàn mở tỷ số nhờ công Tiến Thành ở phút 54.

Đài Loan 1-2 Việt Nam

Ngay cả bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 90+3 của Phi Sơn, rất nhiều CĐV cho rằng đó chỉ là “ăn rùa”. Nhưng không thể phủ nhận việc HLV Miura đã quyết định thay cầu thủ SLNA vào sân. Nếu không có điều đó, lấy gì để “thắng hên”?

HLV Miura có thể bị đổ lỗi cho việc chọn nhiều cầu thủ chưa thật sự có phong độ tốt, rèn quân khiến học trò thiếu tinh thần, hụt hơi hay nhập cuộc trước Đài Loan chưa tốt.

Nhưng để công bằng, phải dành lời khen cho ông thầy Nhật khi đã khéo chèo chống, đưa đoàn quân áo đỏ đến chiến thắng cuối cùng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại