Mẹ đẻ, cậu ruột Văn Quyến có "biểu hiện lạ" trước nghi án

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Trước thông tin Văn Quyến bị công an triệu tập lên lấy lời khai, mẹ đẻ và cậu ruột cầu thủ này đã có những biểu hiện rất lạ.

Đến nhà Văn Quyến ở xóm 1, xã Hưng Thắng (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vào chiều hôm qua, 17/4, phóng viên (PV) phải chờ rất lâu mới gặp được bà Hồ Thị Niềm (mẹ "thằng béo"). Vừa đi đâu đó trở về, bà Niềm trông buồn và lo lắng ra mặt. Khi được phóng viên hỏi thăm, bà bất ngờ nổi cáu, khó chịu mở cửa đi vào nhà và không trả lời bất cứ chất vấn nào.

Mặc dù không chia sẻ với PV bất cứ thông tin nào, nhưng nét mặt của người mẹ khắc khổ vẫn luôn lo lắng và sợ con mình lại sa ngã.

Bà Niềm trong một lần khác gặp PV. Dù buồn khi đề cập tới sai phạm của con trai trong quá khứ nhưng bà vẫn tiếp đón PV chứ không như lần này

Chán nản với việc bị nghi "dính chàm", Văn Quyến vừa chia sẻ định giải nghệ vào cuối năm. Nếu đó là sự thật thì cơ hội để NHM được thấy Văn Quyến “quẩy” trên sân cỏ chỉ còn lại 2 trận nữa tại AFC Cup (do Ninh Bình đã quyết định bỏ V-League).

Cách đó gần 100m là nhà của người cậu Hồ Thanh (em trai bà Niềm). Thấy chúng tôi đến, cậu Thanh biết ngay là PV về hỏi chuyện. Khi được hỏi về việc Văn Quyến bị công an triệu tập để điều tra, cậu Thanh tỏ thái độ dửng dưng, trả lời không hề hay biết việc này.

“Tôi không nghe thông tin gì cả. Lâu nay tôi cũng không gặp nên không biết công việc của nó thế nào. Mà giờ có lẽ hắn không dại gì nữa đâu. Một lần rồi thì giờ biết rồi. Giờ cũng không biết được thế nào mà lo lắng cả. Cha mẹ chứ cậu thì có biết được đâu. Có thân thì tự lo thôi chứ con mình cũng không lo được nữa là. Một thời gian vấp rồi, ngã rồi thì phải biết đứng dậy. Dậy rồi thì lo mà đá cho tốt. Giờ lo cũng chẳng làm được gì ”, cậu Thanh chia sẻ.

“Đôi khi vì bạn bè mà làm thôi chứ giờ vấp một lần rồi thì cũng không dại gì đâu. Ngã 1 lần rồi thì tự biết mà đứng dậy. Dậy rồi thì phải đứng cho vững thôi”, ông Thanh tiếp.

Trái ngược với sự quan tâm, lo lắng như trước đây, cậu Thanh vẫn tỏ thái độ dửng dưng khi PV thông tin Văn Quyến được triệu tập để điều tra.

Hỏi thăm một người hàng xóm, chúng tôi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu về thông tin Quyến bị nghi “dính chàm”. Điều này trái ngược hoàn toàn, bởi trước đây khi Quyến gặp bất cứ chuyện gì là làng trên xóm dưới xôn xao và tập trung kín ở nhà bà Niềm để chia sẻ rồi nghe ngóng tình hình. Một lần Quyến sa ngã, mọi người đã bỏ qua và tiếp tục ủng hộ. Nhưng nếu thêm một lần “dính chàm” thì có lẽ người dân nơi đây chẳng thể tiếp tục đặt niềm tin vào Quyến. Và việc vô cảm của mọi người là điều không khó hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại