May là Graechen không thay HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam

Tùng Lâm |

Với những gì mà HLV Graechen đã thể hiện ở V.League, rõ ràng đưa U23 Việt Nam cho nhà cầm quân này là cả một sự mạo hiểm lớn, nhất là khi Tổng cộng Thể dục Thể thao đặt mục tiêu cao ở SEA Games 2015.

Có những thời điểm, bóng đá Việt ầm ĩ với thông tin lứa U19 của HAGL sẽ được chọn là nòng cốt của đội U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2015.

Rồi HLV Graechen nên thay thế Miura trong vai trò dẫn dắt đội tuyển này.

Lý do được đưa ra là nhà cầm quân người Pháp quá hiểu về các học trò của mình, và chỉ có ông mới biết cách tận dụng cũng như phát huy tối đa khả năng của họ.

Chưa kể, thời điểm SEA Games 2015 diễn ra lại trùng với vòng loại World Cup 2018, vậy nên HLV Miura khó mà chuyên tâm cho cả hai công việc.

Nếu như đề xuất trên trở thành sự thực, nó đồng nghĩa với việc hàng loạt cầu thủ đã thể hiện mình tốt trước đó như Minh Tuấn, Huy Hùng, Huy Toàn, Hoàng Thịnh... đều sẽ là “người dưng” ở đội U23.

Đồng thời nhường vai trò chính cho những đàn em như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... Trong khi HLV Miura cũng sẽ phải ngồi ngoài quan sát Graechen làm công việc vốn là của mình.

Tuy nhiên, có vẻ như sự hào hứng đặt cược vào lứa U19 HAGL và Graechen cho nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2015 đã giảm nhiệt dần sau khi những nhược điểm của các cầu thủ trẻ lẫn vị HLV người Pháp bộc lộ qua 5 vòng tại V.League 2015.

Ngoại trừ chiến thắng trước Khánh Hòa, đội bóng bị coi là yếu nhất giải, có lực lượng trẻ tương đương HAGL, 5 trận còn lại, đội bóng của HLV Graechen đều không thể hiện được gì nhiều, thậm chí là khiến người hâm một thất vọng.

Miura cho thấy mình là người nhiều kinh nghiệm hơn hẳn Graechen.

Miura cho thấy mình là người nhiều kinh nghiệm hơn hẳn Graechen.

Trước những đội bóng giàu kinh nghiệm như ĐTLA, Thanh Hóa, Hải Phòng, lối chơi phối hợp nhỏ của HAGL bị phá nát.

Họ chơi bế tắc và quá dễ đổ vỡ trước những pha phản công của đối phương. Trong những tình thế đội nhà bất lợi, HLV Graechen cũng chẳng đưa ra được nhiều sự thay đổi hay những phương án chiến thuật khả thi để giúp các học trò trở lại là chính mình.

Ở trận gặp SHB.Đà Nẵng, HAGL cũng thắng khá may mắn. Nên nhớ, Giám độc học viện JMG toàn cầu – Marc Guillou đã phải thốt lên sau trận đấu rằng:

“Tôi như muốn vỡ tim khi chứng kiến cách mà các cầu thủ HAGL thi đấu. Thắng thì thắng đấy, nhưng cách thắng này không thể khiến ai hài lòng”.

Trong trận đấu với Than Quảng Ninh cuối tuần qua, giới mộ điệu lại càng thấy rõ ràng sự hạn chế của Graechen trong cách dùng người và tận dụng những ưu thế trên sân.

HAGL có một thế trận tốt, ép sân liên tục và chơi hơn người trong khoảng 30 phút cuối trận, vậy mà vẫn bị đối thủ ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Ngoại binh Cosmin mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, nhà cầm quân người Pháp chẳng có sự nhắc nhở hay thay đổi nào cả, hệ quả trung vệ này lại mắc lỗi trong bàn thua thứ hai...

Rõ ràng, ngoài sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ HAGL, ngay cả HLV Graechen cũng cho thấy sự non kém của mình trong “thực chiến”.

Ở một đấu trường khắc nghiệt như V.League, sự am hiểu về các học trò thôi là chưa đủ, mà còn cần phải am hiểu về đối thủ, độ quái trong cách xử lý các tình huống cụ thể và sự linh hoạt trong sắp xếp con người ra sân.

Giờ thì có lẽ ít người muốn trao vận mệnh của đội U23 ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2015 vào tay Graechen. Thay vào đó, tất cả đều muốn Miura làm công việc vốn thuộc về mình.

Để Miura quyết định mọi việc thì sẽ không có chuyện ông ưu ái cho lứa trẻ HAGL.

Nhà cầm quân người Nhật Bản vốn là người công tâm phân minh, và vì thế sẽ xem xét cụ thể từng nhân tố một, đặc biệt là những cầu thủ mà ông từng làm việc cùng, lại có kinh nghiệm khoác áo U23, thậm chí cả ĐTQG.

Miura từng nói: “Đối với cầu thủ HAGL, tôi sẽ rất công bằng. Nếu thi đấu tốt họ sẽ có cơ hội vào Olympic.

Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải quan tâm đến các cầu thủ U22 ở các CLB khác”, điều đó cho thấy, một khi các cầu thủ trẻ của HAGL thi đấu không tốt, họ cũng sẽ bị bỏ qua.

Ngoài cách nhìn người và xây dựng lối chơi khác nhau, những kết quả mà 2 vị HLV này đạt được trong thời gian qua cũng có nhiều khác biệt:

Trong khi HLV Graechen thất bại tại sân chơi U19 châu Á, thì đội tuyển Olympic dưới sự dẫn dắt của HLV Miura lại làm nên lịch sử khi vào tới tứ kết Asiad 17.

Ở AFF Cup 2014, dù ĐTQG không vượt qua được bán kết nhưng người hâm mộ đều ấn tượng với những gì vị HLV người Nhật đã thổi hồn vào ĐT Việt Nam. Ai hơn, ai kém có lẽ đã rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại