Mất điểm điên rồ, HLV Wenger phát cáu với hàng thủ Arsenal

Song Nhi |

Dẫn trước Anderlecht tới 3-0, nên cũng dễ hiểu vì sao HLV Wenger đã nổi điên khi Arsenal để đối thủ gỡ hòa 3-3.

Ngay trên sân Emirates, Anderlecht sẵn sàng chơi đôi công với Arsenal và gây được không ít tình huống sóng gió lên khung thành đội chủ nhà với những pha ăn miếng trả miếng.

Mặc dù vậy, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 25 khi hậu vệ Anderlecht phạm lỗi với Welbeck trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Arteta dễ dàng mang về bàn mở tỷ số cho Arsenal. Chỉ đúng 4 phút sau, đến lượt Alexis Sanchez lên tiếng với bàn nhân đôi cách biệt.

Thế trận tưởng như đã an bài khi Chamberlain nâng tỷ số lên 3-0 phút 58, nhưng kịch bản điên rồ bắt đầu mới xuất hiện. Borre ghi liền 2 bàn thắng trước khi Mitrovic đẩy kịch tính lên cao trào với bàn gỡ hòa 3-3 đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.

Clip Arsenal 3-3 Anderlecht

Chứng kiến những bàn thua chóng vánh của Arsenal, HLV Wenger chỉ còn biết chết lặng bên ngoài đường pitch. Nỗi bực dọc đã được ông trút bỏ trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Sky Sports sau trận đấu.

“Kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi thiếu may mắn vì bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Anderlecht được ghi trong thế việt vị. Nhưng phải thừa nhận, chúng tôi đã thiếu tập trung bởi nghĩ rằng trận đấu đã an bài”- HLV Wenger nói.

“Khi tỷ số là 2-3, bạn phải biết bảo vệ mình còn các cầu thủ của tôi lại muốn có bàn thắng thứ tư. Suốt 90 phút, tôi như ngồi trên đống lửa bởi hàng phòng ngự chơi quá tệ. Kết quả đã chứng minh một trận đấu tồi tệ của Arsenal”- Giáo sư người Pháp không giấu được sự thất vọng.

Hàng thủ Arsenal đã có một trận đấu vô cùng tồi tệ
Hàng thủ Arsenal đã có một trận đấu vô cùng tồi tệ

Với chỉ 1 điểm giành được, Arsenal đã chưa thể giành vé sớm vào vòng knock-out. Quan trọng hơn, đó là một lời cảnh báo nghiêm túc dành cho tham vọng của Wenger và các học trò ở mùa giải này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại